mình ko biết bạn thế nào chứ mình thì mới về phải cho nó ăn uống no say, đồ ăn ngon vào nhé, tầm 1 tháng thì e nó đã quen với cuộc sống trong tù. bây giờ nhé, cứ cho ăn nhưng 4 -5h chiều thì lấy hết thức ăn ra cho nước thôi. sáng ra cho 1 ít cám đủ ăn, ăn hết ko cho ăn nữa, cằm trái cây từ xa từ từ tiến lại gần, lấy que tăm dít 1 ít bé như hộ đậu phộng thôi để trên tai cóng bước ra tầm 2 3 bước nó sẽ xuống ăn, ăn 2 miếng thì ko cho ăn nước, cứ như vậy tầm 1 tuần thì nó thấy mình vừa bước tới rồi bước lui là nó nhảy xuống coi cóng có gì ăn ko ngay. tuyệt đối no để nó đói đến xù lông thì sức khỏe rất tệ đấy, tầm 10 ngày thì lấy tăm nhan dít trái cây hoặc cào cào từ xa từ từ lại lần cho vào lúc đầu nó ko ăn đâu nhưng vài lần nó sẽ ăn trên cây tăm, bạn cứ rút ngắn dần đến khi nó chịu ăn khi bạn cằm cào cào trên tay thì nó khá quen với bạn rồi. nhưng xách lồng nó vẫn nhảy nhé, chỉ có lúc bạn cho ăn là nó ngoan ngoãn thôi. nhưng tầm vài tháng thì nó đứng lồng, cách này dành cho mấy men rảnh rỗi như mình (đang thất nghiệp). mình thuần má tháng 1 tháng là khá đứng lồng, bổi thì dài hơn nhưng cũng tùy con, má trắng mình bây giờ đang rớt lông rồi.hehe
Thường cách này mình dùng cho má trắng còn bổi mà vẫn còn lửa thì mình chăm như chim thuần, chùm áo lồng để nó ko mất lửa còn nghe nó hót nữa