black_fish9402
Chim Râu Đỏ
Số là chiều nay ra vựa chim lựa chim non về ép giọng, lồng có hơn 40 con đầu mùa, (bao trống) qua 2 tiếng ngồi dính mắt vào lựa lựa chọn chọn, thì ưng được 1 em đòn cỡ trung, đầu rất đẹp, mòng có dấu hiệu lân, mỏ ngắn, mép mỏng, ngực to, yếm khít, cánh to xệ vừa phải phủ gần quá đuôi, suy đi tính lại hồi lâu thì thò tay vào chụp em nó ra xem đầu và 3M, không ngờ bên chân trái em nó bị phồng rất to, dạng như bỏng, thay vì bỏng bên trong có nước đằng này trong lại có khí, đòi chủ tiệm bớt nửa giá. Hắn không chịu, bán nguyên giá, đành bắt con khác, em này cũng đẹp mà không kết bằng con phồng chân, đắn đo hồi lâu quyết định bắt em lành lạnh, lại cứ vừa tiếc vừa tội em phồng chân, thấy có lỗi. Làm sao đây, bắt về vài ngày lại... thì con buồn hơn...không bắt thì bức rức không chịu nổi...Trường hợp này rất lạ, anh em nào đã gặp tư vấn giúp mình với, bong bóng khí, liệu teracyline và đặc dưỡng có giúp em nó qua khỏi... Chim khá đừ, chừng mươi ngày tuổi, song vẫn bám cầu bay nhảy bình thường, ra phân lỏng. Anh em cho ý kiến nên bắt hay không, khó quyết quá !
Thân, black_fish9402
Thân, black_fish9402