Lời nói muộn.............

tuansaigon

New member
Lời đầu tiên Tuấn xin gửi đến lời chúc ae ORG có 1 ngày đầu tuần vui vẻ may mắn.......Hôm nay thực sự chẳng biết nòi gì và bắt đầu từ đâu để bày tỏ hết cảm xúc cất giầu bao lâu nay,vì công việc mưu sinh "cơm áo gạo tiền" mà Tuấn vội chấm dứt hết tất đam mê tất cả các liên lạc với ae nên đôi lúc nhiều ae có suy nghỉ tích cực và tiêu cực đều có,nhưng hôm nay mình đã thẳng thắn lập topic này và trở lại ORG nhưng còn rất nhiều việc chưa về giao lưu cùng ae ở đất sg dc hẹn năm sau công việc ổn định sẽ trở về và theo đuổi đam mê chốt ngắn gọn ae nào có gì vướng bận và thắc mắc khi Tuấn chưa giải quyết hết thì có thể call mình ở chỗ kín nhé sdt:016878589444 Thân Tuấn (cảm ơn add)

5t7myIN.jpg


Mọi thông tin ae có thể giao lưu qua face nhé:https://www.facebook.com/tuansaig0n
 
Top