Chéc
New member
Lâu quá không du hí, hôm qua hai anh em làm một chuyến lên Đức Phú, Mộ Đức.Trời mưa lún phún, nắng nhẹ và không có gió, thời tiết rất thuận lợi cho chuyến đi.
Mồi mè sẵn sàng, vì gần nhà nên sau chầu cà phê sáng, nói chuyện chim cò thì mới lên đường.
Đến nơi chim mồi gọi tầm 20 phút thì đã xuất hiện 1 cặp trống mái. Con trống đang căng đấu, chơi cánh với mồi nhìn phê lắm, được 1 lúc nó lao vào đá hông cắn lộn với mồi, chim trời di chuyển xung quanh lồng, bu lên gần tới cầu tử rồi lại trụt xuống, ngồi xem mà tim muốn rớt ra luôn.Một lúc sau em nó cũng dính.
con chim rất già, bốt chân nổi rõ, có 1 cọng lông trắng ngay đầu. Thằng em cầm trên tay mừng quá, chả hiểu sao tuột mất...tiếc đứt ruột. Hẹn tháng sau gặp lại...không biết em nó còn giám về không.
có cái clip lúc mới mắc lưới
Mồi mè sẵn sàng, vì gần nhà nên sau chầu cà phê sáng, nói chuyện chim cò thì mới lên đường.
Đến nơi chim mồi gọi tầm 20 phút thì đã xuất hiện 1 cặp trống mái. Con trống đang căng đấu, chơi cánh với mồi nhìn phê lắm, được 1 lúc nó lao vào đá hông cắn lộn với mồi, chim trời di chuyển xung quanh lồng, bu lên gần tới cầu tử rồi lại trụt xuống, ngồi xem mà tim muốn rớt ra luôn.Một lúc sau em nó cũng dính.









con chim rất già, bốt chân nổi rõ, có 1 cọng lông trắng ngay đầu. Thằng em cầm trên tay mừng quá, chả hiểu sao tuột mất...tiếc đứt ruột. Hẹn tháng sau gặp lại...không biết em nó còn giám về không.
có cái clip lúc mới mắc lưới