xellosak
New member
con này người ta bẫy về được 1 tháng thì em bắt , tính ra 2 tháng tuổi lồng , lúc mới về còn lửa rừng hay sao ý nên nó sổ bọng cũng đều hơi thưa không dày , em cũng mới nuôi nên cứ tập để cho nó đói 1 thời gian rồi cho ăn thấy nó cũng dạn với em hơn xí , hi hi , bữa nọ có thằng kia cầm con mồi nó vào , chim em thấy thế sổ bộng thế là kê vào đấu lúc đầu chim bổi của em chơi yếu chơi càng lúc càng hăng , cánh chớp + bộng liên hồi > thấy nó hăng quá em để nó chơi 1 lúc nữa , khoãng 15 phút thì con mồi của thằng kia chét , 3 phút sau con bổi em đang chơi hăng múa máy bung cánh tự nhiên cụp mào nhảy tung lồng luôn đem con mồi ra thì nó đứng im hix hix, hiện giờ nó rất ít hót sáng nó sổ vài tiếng thế là xong im re cả ngày hix hix , em ở kiốt làm bằng tôn nên buồi trưa chim ở trong nhà nóng hả mỏ tới 3h30 pm như thế nó có lâu lên lửa không mấy anh, con này từ lúc bắt tới giờ đuôi nó cứ xòe ra như vậy đó , lúc đi ngũ cũng vây > sau này căng lửa nó có xếp lại không mấy anh
đây là hình em nó mọi người đánh giá dùm em hihi
đây là hình em nó mọi người đánh giá dùm em hihi