Mồi mấy ngày ko đi bẫy...

Em có con mồi 1 tuần ko đi bẫy thấy nó cứ ko chịu đứng yên 1 chỗ...nó cứ lồng lộn trong lồng nuôi. Cứ nhảy lên nóc lồng cắn áo lồng.. Em nghĩ chim nó căng quá. Em sợ để lâu là sinh tật ngoái lộn với bám vanh ạ. Bây h có hướng giải quyết nào ko ạ.. E thì công việc bận ko đưa em nó ra rừng dc.. Xin các bác vào chỉ giáo cho em với ạ.
 

Thuan_ND

New member
Nếu bận quá không đi bẫy được thì bác đưa em đi bẫy cho là hết. :eek:
 

jamaica20

New member
Em có con mồi 1 tuần ko đi bẫy thấy nó cứ ko chịu đứng yên 1 chỗ...nó cứ lồng lộn trong lồng nuôi. Cứ nhảy lên nóc lồng cắn áo lồng.. Em nghĩ chim nó căng quá. Em sợ để lâu là sinh tật ngoái lộn với bám vanh ạ. Bây h có hướng giải quyết nào ko ạ.. E thì công việc bận ko đưa em nó ra rừng dc.. Xin các bác vào chỉ giáo cho em với ạ.
nếu nhà có tủ áo có lắp gương ngoài (nói chung là 1 chiếc gương to to chút)
treo em nó gần gương cho em nó đấu thì cũng giống với đi rừng mà
 
Top