Sáng nay trời nắng đẹp , 6h15 có mặt tại điểm bẫy. Vừa treo mồi lên một lúc thì có em má trắng bay tới hót. Điều lạ là em má trắng này toàn ra giọng kép và con bung cánh chơi lại chim mồi. Hơn một tiếng sau em nó nhày cầu tử , mừng qúa vì thu phục được em má trắng hay. 7h42 chuyển chỗ lồng bẫy ra chỗ khác thì một cặp chim già tới đấu hót với chim mồi. Gần 2 giờ trôi qua mà em bổi không chịu đá lồng chỉ đứng cách lồng khoảng 1m. 9h18' bổi vẫn không đá lồng , trời nắng nên quyết định thu mồi về nghỉ. Đến nơi hạ lồng bẫy xuống thì mới phát hiện ra một em má trắng khác bị sập bẫy từ bao giờ ( Thảo nào bổi già không dám đá lồng). Gỡ em má trắng khỏi lồng bẫy để cho vào túi thì ..vù một cái em má trắng bẫy được lúc trước bay luôn ra khỏi túi chim. Thế là mất toi em má trắng hót giọng kép. Các bác có biết cảm giác của em lúc đó không.. tiếc không thể nào diễn tả nổi vì lâu lắm mới gặp em má trắng chơi hay như vậy. Bây giờ vẫn còn tiếc ,không biết em nó có còn dám đá lồng nữa hay không . Các bác cho hỏi nên để mấy ngày thì quay trở lại thăm em nó , liệu em nó có còn dám đá lồng bẫy nữa không nhỉ. Mong mọi người góp ý nhé. Thanks.
Sửa lần cuối: