em có 1 chú lứa ép lên.bung mí đỏ và hoàn thiệt lông cách đây chừng 3 tháng.tiếng sổ cũng tàm tạm rồi.vấn đề của em là ở đâu chim cũng chơi.chơi hăng hay vừa cũng tuỳ vào chim của nơi dợt.nhưng vấn đề của e là nó chỉ chịu chơi khi khong thấy mặt bất cứ 1 con chim nào khác.dù là chim mới bẫy về còn đang vào cám,mất lửa.ở nhà cũng vậy,sổ cả ngày,sẻ bay qua là chẻ.thấy chim khác là lại im.ko phải nó sợ mà là nó ko chịu chơi.thởi gian gần đây thì khi lên sào và treo cách chim khác khoảng hơn 1 mét thì chỉ líu nhíu trong miệng,tủ kín lại thì sổ.em chẳng hiểu nết con này sao nữa.các anh cho e xin vài kinh nghiệm quý báu dc ko.e cũng hỏi nhiều diễn đàn rồi mà ko thấy ai trả lời.