Nhờ anh Neo, Mr Thanh, CrystalCandy, Phi Long đại hiệp... etc

ChaomaoGovap

New member
Chào anh em diễn đàn,

Tình hình là con mồi ở nhà đã cho tu luyện trong lồng bẩy được gần 1 tháng (giờ em nó lông lá te tua, đen đúa nhìn thương lắm). Nay em muốn hỏi các bác sáng mai có chỗ nào gần gần GV chắc chắn có chim trời để em mang hắn ra đi tập dợt thử xem sao, các bác có rảnh thì mai đi chung cho vui luôn :)). Nếu ko ổn chắc phải cho em nó về lại lồng nuôi văn nghệ cho vui nhà vui cửa quá, 1 tháng em nó chắc quên tắm rùi :cool:

Thanks & best regards,

ChaomaoGovap
 

ngothanhnhan

New member
Gì mà ép nó cả tháng mà không cho tắm vậy. Mình thì ban ngày cho vào lụp và treo lên ngọn cây cao trước nhà, chiều về sang e nó qua lại lồng lớn.
Bác làm vậy là ép nó quá, phải tập từ từ cho e nó quen bác ạ.
 

ChaomaoGovap

New member
Gì mà ép nó cả tháng mà không cho tắm vậy. Mình thì ban ngày cho vào lụp và treo lên ngọn cây cao trước nhà, chiều về sang e nó qua lại lồng lớn.
Bác làm vậy là ép nó quá, phải tập từ từ cho e nó quen bác ạ.
EM nó mà vào lồng tắm là ko bao giờ về lại lụp bác Thanh Nhan à, nên em phải mạnh tay với nó :(
 

ngothanhnhan

New member
EM nó mà vào lồng tắm là ko bao giờ về lại lụp bác Thanh Nhan à, nên em phải mạnh tay với nó :(
cho qua lồng lớn(lồng hay nhốt e nó) trước , rồi từ đó lùa qua lùa lại cho nó quen. Thế bình thường khi qua lồng tắm nó có về lại lồng lớn đang ở không. Và bạn làm thế nào để cho nó sang lụp.
 

ChaomaoGovap

New member
cho qua lồng lớn(lồng hay nhốt e nó) trước , rồi từ đó lùa qua lùa lại cho nó quen. Thế bình thường khi qua lồng tắm nó có về lại lồng lớn đang ở không. Và bạn làm thế nào để cho nó sang lụp.
Qua lồng nuôi thì ok anh ơi, chỉ có lụp là nó ko chịu về thôi. Trước đây để nó qua lụp em phải bắt bằng tay nhưng chim đã thuần nên ko bị hoảng hichic
 

neo

New member
hôm bữa Neo nhớ là đã chỉ rồi mà , thời gian đầu 3 ngày lụp 3 ngày lồng nuôi mà , chế độ nuôi tắm táp bình thường , vì con chim của e là má trắng lên nên nó hơi khó sang ông phải dùng cây lùa ( dùng ồng hút nhiều màu là ok nhất ) , nếu nó kg qua thì bỏ đói cho chuối vào lụp nó sẽ qua , để 1 tháng mà kg tắm thì dã man quá

thôi lỡ rồi mai qua bên chỗ h6m bữa đi rồi về tập lại , kiên trì 1 chút nha

có gì gọi cho Neo nha
 

ChaomaoGovap

New member
hôm bữa Neo nhớ là đã chỉ rồi mà , thời gian đầu 3 ngày lụp 3 ngày lồng nuôi mà , chế độ nuôi tắm táp bình thường , vì con chim của e là má trắng lên nên nó hơi khó sang ông phải dùng cây lùa ( dùng ồng hút nhiều màu là ok nhất ) , nếu nó kg qua thì bỏ đói cho chuối vào lụp nó sẽ qua , để 1 tháng mà kg tắm thì dã man quá

thôi lỡ rồi mai qua bên chỗ h6m bữa đi rồi về tập lại , kiên trì 1 chút nha

có gì gọi cho Neo nha

Cảm ơn anh Neo, em cũng đang hi vọng bên đó giờ có má trắng rồi cho em nó thử sức anh ơi. Sáng mai ai rãnh đi chung cho vui nhé :cool:

Những cách anh chỉ em làm hết rồi mà vẫn ko được, em để cho nó đói khát từ sáng đến 3h chiều mà vẫn quyết ko chịu qua anh ơi :)
 

rtnvrb380

New member
mai có thêm ai nữa không. nếu có thì lang thang vùng vĩnh cửu đồng nai xem sao. ngoài đó thấy giọng chim cũng oke lắm mà không biết tình hình hiện giờ thế nào. hay qua bên long phước Q9 có khi bây giờ cũng có chim tơ rồi anh Neo nhỉ, chỗ trại nhím Tân Thuận.
 

ChaomaoGovap

New member
mai có thêm ai nữa không. nếu có thì lang thang vùng vĩnh cửu đồng nai xem sao. ngoài đó thấy giọng chim cũng oke lắm mà không biết tình hình hiện giờ thế nào. hay qua bên lo
ng phước Q9 có khi bây giờ cũng có chim tơ rồi anh Neo nhỉ, chỗ trại nhím Tân Thuận.[/
QUOTE]
Mai qua gò vấp đi với em nè, có gì anh em giao lưu lcho biết mặt :)
 

chaomaotd

New member
Chào anh em diễn đàn,

Tình hình là con mồi ở nhà đã cho tu luyện trong lồng bẩy được gần 1 tháng (giờ em nó lông lá te tua, đen đúa nhìn thương lắm). Nay em muốn hỏi các bác sáng mai có chỗ nào gần gần GV chắc chắn có chim trời để em mang hắn ra đi tập dợt thử xem sao, các bác có rảnh thì mai đi chung cho vui luôn :)). Nếu ko ổn chắc phải cho em nó về lại lồng nuôi văn nghệ cho vui nhà vui cửa quá, 1 tháng em nó chắc quên tắm rùi :cool:

Thanks & best regards,

ChaomaoGovap


Nếu là má trắng nuôi lên trước khi sang lồng bẫy cho em nó nhịn đói vài tiếng, sang lồng bẫy thì đút cào cào và trái cây vào ( những loại mà nó thích ) ăn xong cho dạo trong lồng hoặc cho đấu tầm 30 phút là cho về lồng cũ, cứ vài lần vậy là quen. ( Nhớ đừng làm cho nó bị hoảng như dùng sào treo...)



[video=youtube;CgU9gxh-DAQ]https://www.youtube.com/watch?t=125&v=CgU9gxh-DAQ[/video]
 

cocghe

New member
mai có thêm ai nữa không. nếu có thì lang thang vùng vĩnh cửu đồng nai xem sao. ngoài đó thấy giọng chim cũng oke lắm mà không biết tình hình hiện giờ thế nào. hay qua bên long phước Q9 có khi bây giờ cũng có chim tơ rồi anh Neo nhỉ, chỗ trại nhím Tân Thuận.
bên chỗ trại nhím hôm trước ae mình đi nó trốn đâu òi định ah, hôm bữa mình với chú thông wa đó rồi ko thấy bóng ma nào,... còn chaomaogovap thì dạo này a bận wa chú lẵm ah, ko có time đi e ah, còn bên khu gv thì wa bên trước ảe mình đi đó lẵm
 

philongvnvn

New member
trời mưa tưng bừng mà thấy anh em phấn khởi bẩy chim quá, mai philongvnvn bận có cái party rồi, ko đi đươc nếu ko là đi rồi, hôm nào chaomaogovap đi bẩy với anh bên kia phà thì đi cho vui, đi chung với em cho vui chứ 2 con mồi của anh nó rụng lông te tua rồi, thay lông chắc cũng cả thắng mới xong .
 

crystalcandy

New member
trời mưa tưng bừng mà thấy anh em phấn khởi bẩy chim quá, mai philongvnvn bận có cái party rồi, ko đi đươc nếu ko là đi rồi, hôm nào chaomaogovap đi bẩy với anh bên kia phà thì đi cho vui, đi chung với em cho vui chứ 2 con mồi của anh nó rụng lông te tua rồi, thay lông chắc cũng cả thắng mới xong .
Chim cụt đuôi xuống đấu với con chim bổi nhà em nè anh Long. Nó về 3 con hót dữ lắm, mồi nhà em thấy là la làng la xóm. Mai đi bẩy nà!
 

ChaomaoGovap

New member
Kết thúc ngày đi bẩy sáng thứ 7 thất bại thảm hại lại thêm 1 phen hú vía các bác à :(

Em vừa treo mồi lên một lúc thì có một em rẻ quạt đến, mồi ché loạn xạ làm em rẻ quẹt hăng máu bu cắn mồi nhưng ko nhảy cầu tử, một lát mồi ché, hót đấu rồi em rẻ quạt cũng bay đi mất. Hơn 1h sau mồi hót khô cổ cũng không có con nào về nữa, trong lúc xem mồi hót thì em cũng tranh thủ tám với bác CrystalCandy gần 30', vừa lúc tắt máy chuẩn bị xách chim về thì thấy 2 thằng đi chiếc dream cùi lại gần con Ex 150i vợ mới mua cho đi làm, ko biết phải xì ke gì ko nhưng 2 tên dừng lại bên xe em rồi sờ sờ vào ổ khóa làm em hoảng quá nhảy từ lùm cây ra ngay lập tức. Nhìn 2 mặt thằng này cô hồn khỏi nói luôn, áo quần bẩn thỉu, hai tên kêu em lại gần nhưng em chỉ đứng cách tầm 10m phòng thân do xe em đã khóa cổ và bấm luôn ổ khóa từ. Em hỏi tụi nó có chuyện gì ko?? Thì tên đang ngồi trên xe kéo áo lên tính móc khẩu K54 ra làm em rụng rời tay chân rồi (hic hic), nó bảo nó là CA rồi hỏi em sao để xe ở đây, cứ kêu em lại gần kiểm tra giấy tờ nhưng em ko làm theo lời hắn mà trong đầu đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất... Đúng lúc đó em nhanh trí chặn 1 bác đi đường dừng lại cùng em nhờ bác ấy giúp đỡ. Thấy có người đi đường đến 2 tên này kêu em để xe như vậy mất ai chịu trách nhiệm, có mất thì lên phường báo cũng ko ai giải quyết cho nhé!? Rồi hai tên bỏ đi có vẻ rất tức tối. Cuối cùng em cảm ơn bác đi đường và xách mồi kéo một mạch về đến nhà.

Dù ko biết 2 tên đó có phải là CA thật không nhưng đúng là một ngày xui xẻo, anh em đi bẩy nên cẩn thận nhé, tốt nhất nên đi xe cùi cùi hoặc rủ 2, 3 anh em đi cho yên tâm.

Thân,

ChaomaoGovap
 

chaomaotd

New member
Kết thúc ngày đi bẩy sáng thứ 7 thất bại thảm hại lại thêm 1 phen hú vía các bác à :(

Em vừa treo mồi lên một lúc thì có một em rẻ quạt đến, mồi ché loạn xạ làm em rẻ quẹt hăng máu bu cắn mồi nhưng ko nhảy cầu tử, một lát mồi ché, hót đấu rồi em rẻ quạt cũng bay đi mất. Hơn 1h sau mồi hót khô cổ cũng không có con nào về nữa, trong lúc xem mồi hót thì em cũng tranh thủ tám với bác CrystalCandy gần 30', vừa lúc tắt máy chuẩn bị xách chim về thì thấy 2 thằng đi chiếc dream cùi lại gần con Ex 150i vợ mới mua cho đi làm, ko biết phải xì ke gì ko nhưng 2 tên dừng lại bên xe em rồi sờ sờ vào ổ khóa làm em hoảng quá nhảy từ lùm cây ra ngay lập tức. Nhìn 2 mặt thằng này cô hồn khỏi nói luôn, áo quần bẩn thỉu, hai tên kêu em lại gần nhưng em chỉ đứng cách tầm 10m phòng thân do xe em đã khóa cổ và bấm luôn ổ khóa từ. Em hỏi tụi nó có chuyện gì ko?? Thì tên đang ngồi trên xe kéo áo lên tính móc khẩu K54 ra làm em rụng rời tay chân rồi (hic hic), nó bảo nó là CA rồi hỏi em sao để xe ở đây, cứ kêu em lại gần kiểm tra giấy tờ nhưng em ko làm theo lời hắn mà trong đầu đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất... Đúng lúc đó em nhanh trí chặn 1 bác đi đường dừng lại cùng em nhờ bác ấy giúp đỡ. Thấy có người đi đường đến 2 tên này kêu em để xe như vậy mất ai chịu trách nhiệm, có mất thì lên phường báo cũng ko ai giải quyết cho nhé!? Rồi hai tên bỏ đi có vẻ rất tức tối. Cuối cùng em cảm ơn bác đi đường và xách mồi kéo một mạch về đến nhà.

Dù ko biết 2 tên đó có phải là CA thật không nhưng đúng là một ngày xui xẻo, anh em đi bẩy nên cẩn thận nhé, tốt nhất nên đi xe cùi cùi hoặc rủ 2, 3 anh em đi cho yên tâm.

Thân,

ChaomaoGovap

Mình đi bẫy gặp cảnh này hoài, nhưng khác với bạn là khi tụi nó gặp mình là lập tức bỏ đi vì nhìn mình còn...cùi hơn tụi nó nữa.
hehe
 

crystalcandy

New member
Kakaka,

Hôm nay mình đã làm hai việc động trời. Một là nhổ nguyên giàn lông cánh giúp 1 ông bạn. Chim kêu quét quét nhưng cũng quất được 14 cọng lông cánh. Tiếp đến ông bạn đến nhà mình, mình lấy con mồi đà lạt cam ly ra cắt móng chân. Kết quả, chơi trụi luôn dàn móng và màu chảy tè le tét lét. Xị ô si già mà lòng lo lắng vô cùng. Hiện tại chú chim đã đậu im và hót quit tỉu tìu tiêu. Kakaka.
Ak em quên, mai đi bẫy gần nhà mình nha anh em, Chợ Long Trường, q9, đường Nguyễn Duy Trinh. Có 7, 8 cặp chim, tha hồ bẫy, má trắng bay kêu queo queo nữa!
 

ChaomaoGovap

New member
Kakaka,

Hôm nay mình đã làm hai việc động trời. Một là nhổ nguyên giàn lông cánh giúp 1 ông bạn. Chim kêu quét quét nhưng cũng quất được 14 cọng lông cánh. Tiếp đến ông bạn đến nhà mình, mình lấy con mồi đà lạt cam ly ra cắt móng chân. Kết quả, chơi trụi luôn dàn móng và màu chảy tè le tét lét. Xị ô si già mà lòng lo lắng vô cùng. Hiện tại chú chim đã đậu im và hót quit tỉu tìu tiêu. Kakaka.
Ak em quên, mai đi bẫy gần nhà mình nha anh em, Chợ Long Trường, q9, đường Nguyễn Duy Trinh. Có 7, 8 cặp chim, tha hồ bẫy, má trắng bay kêu queo queo nữa!
Sáng đi 1 mình nguy hiểm quá anh Thông ơi :((
 

crystalcandy

New member
Ở chỗ nhà Anh thì yên tâm, vì anh sống trong khu ổ chuột, ai cũng bik anh. ko cần lo nguy hiểm kaka
 
Top