Oan cắp bờ ra xin .. Xem xong oăn cắp thì bò ra xin

Tâm Nano

Đại Sứ Chào Mào
Bài thơ ngẫu hứng cuả bác Cuongtourism - PCT Hội Chào Mào Hoa Linh Hà Nội trong muà World Cup , mình thấy hay hay nên copy post lên diễn đàn, chia sẽ cùng anh em.



Xin lỗi cụ Tú Xương. Hậu sinh đã nhại lại thơ cụ..
Nhưng Italia lại thua mà Tài lại tử .. Ko biết ngày mai các thần dân oăn cắp còn trụ được bao lâu nữa..

Oan cắp bờ ra xin .. Xem xong oăn cắp thì bò ra xin

Lẳng lặng mà nghe chúng kháo nhau
Kháo nhau oăn cắp làm giầu mau
Nên mình tranh thủ buôn thuốc độc
Ấy thế mà hay tớ trúng cầu

Lẳng lặng mà xem chúng phát rầu
Thích nằm ông lớn độ vào sâu
Nên mình nhanh trí buôn dây lọng
Vừa bán vừa cho cũng có mầu

Lẳng lặng mà nghe chúng khóc than
Đứa thì nẫu ruột đứa rối gan
Phen này tớ quyết đi buôn huyệt
Chẳng mấy nghĩa trang mộ ngập tràn

Lặng lặng mà nghe chúng véo von
Bán nhà , bán cửa mặc vợ con
Enter thật mạnh hòng gỡ vốn
Chẳng biết rằng mai mạng có còn

Tớ nói chơi thôi nhắc khéo người
Mong rằng các bạn ở khắp nơi
Đừng ham đen đỏ mà mờ quáng
Oăn cắp xem vui chớ lụi đời

Cuongtourism
P/s chỉ được chia sẻ cấm sao lưu các trang mạng dưới mọi hình thức .:)))
 
Top