thucdt
Chào Mào Xa Xứ
Tình hình là 15h30' hôm qua, Bình (beolun97) nhắn tin: "Anh Thức chiều qua nhà a. jang không? AE chiều nay Off bên đó". Thế là đi làm về cho baby ăn xong, chờ "mái chúa" đi học về vội vàng xách xe chạy lên nhà jang, lên đến nơi là 19h20'. Vừa bước vào nhà có 2 chàng thanh niên tầm 27t, dáng người cao to ra chào: "Anh ơi! Anh chọn phòng nào? Có cần em út gì không?". Sau một chút bất ngờ thì thấy 2 chàng này cười toe toét (do anh em chưa một lần gặp nhau) nên cũng hơi bỡ ngỡ, sau khi chào xã giao xong, được 2 người đưa xuống phòng dưới. Bàn đã dọn sẵn, rượu có, bia có và cũng có 2 vị khách mời nữa đang cười chào đón mình, thì ra là cu Bình và Bố (anh Toàn) vậy là đủ 5 anh em: a. Toàn, Bình, jang, hoctrongoan (Linh) và mình. Sau những cái bắt tay thắm thiết là màn nhập cuộc. Anh em mời 1 ly rượu thuốc, làm xong ly này tự nhiên người nó thay đổi hẵn, tiếp đến...chuyển sang bia, mình làm tới lon thứ 2 là "chới zới" + với khách cứ gọi điện, nt mua hàng (cái này là nghề phụ) nên cứ chạy ra chạy vô hoài - Thật tình rất áy náy, sợ bất lịch sự với anh em.
Trong cuộc gặp gỡ này, tuy chỉ vỏn vẹn 2h đồng hồ nhưng anh em bàn tán rôm rả, trao đổi rất thoải mái, vừa uống vừa ngắm giàn chim nhà jang cũng rất là PHÊ (cá nhân anh rất ngưỡng mộ đó jang nhé!) và anh cũng rất ngưỡng mộ tài đoán tướng của Linh (hoctrongoan) đó nha! .
Đến 21h20', do người mệt quá nên xin cáo từ với anh em, hẹn dịp sau AE mình lại gặp nhau tiếp và chắc chắn lần sau anh không dám chơi 2 "màu" nữa, có vậy mới ngồi "tám" lâu với AE được.
Xin cảm ơn jang - chủ xị, Linh, a. Toàn và Bình đã tạo ra cuộc giao lưu vui vẻ này! Chúc anh em sức khỏe, thành công trong cuộc sống và có những chú chim luôn căng lửa.
Thân chào!
Trong cuộc gặp gỡ này, tuy chỉ vỏn vẹn 2h đồng hồ nhưng anh em bàn tán rôm rả, trao đổi rất thoải mái, vừa uống vừa ngắm giàn chim nhà jang cũng rất là PHÊ (cá nhân anh rất ngưỡng mộ đó jang nhé!) và anh cũng rất ngưỡng mộ tài đoán tướng của Linh (hoctrongoan) đó nha! .
Đến 21h20', do người mệt quá nên xin cáo từ với anh em, hẹn dịp sau AE mình lại gặp nhau tiếp và chắc chắn lần sau anh không dám chơi 2 "màu" nữa, có vậy mới ngồi "tám" lâu với AE được.
Xin cảm ơn jang - chủ xị, Linh, a. Toàn và Bình đã tạo ra cuộc giao lưu vui vẻ này! Chúc anh em sức khỏe, thành công trong cuộc sống và có những chú chim luôn căng lửa.
Thân chào!