Rượu vào nhời ra, bác nào đi qua đá đít em cái

jackychang

New member
MẤY HÔM NAY EM THẤY CHỦ ĐỀ TRỌNG TÀI CÁC CUỘC THI CHIM ĐANG LÀ VẤN ĐỀ NÓNG HỔI, SẴN CÓ VÀI XU RƯỢU VÀO NHỜI RA, CÓ GÌ KO PHẢI CÁC BÁC BỎ QUÁ EM NHÉ:

:rolleyes:

Trọng tài là mẹ, là cha
Cầm cân nẩy mực ai mà chẳng kinh
Mỗi khi mở hội linh đình
Bác ngồi khệnh khạng tỏ mình hiểm nguy
Nếu mà quen biết, bạo chi
Thì chim bị liệt có khi đoạt cờ
Chỉ khổ các chú lơ ngơ
Quần đùi thủng đít mà mơ chị Hằng
Hôm trước vì thấy chim căng
Cứng như thép nguội mà rằng đi thi
Quả này ko nhất cũng nhì
Chấp zì thiên hạ so bì với ông
Vậy mà các bác biết không ?
Giải đã có chủ cứ trông mong zì
Con chim thì cố gắng thi
Mà chủ lệ ứa sầu bi cõi lòng
Chim người có hay thực chăng ?
Chỉ trọng tài biết, có thằng nào hay ???
Thân phận chim bé như mày
Thì có sổ bọng cả ngày cũng toi
Bỏ ngay cái thói học đòi
Vác chim thi thố săm soi trọng tài
Là người ai cũng mắc sai
Nhưng Tài như bác có mà Trọng chăng
Cố gắng cầm cán cho bằng
Để Tâm ko lệch thì rằng ai kêu
Thôi thôi em chẳng dám trêu
Nếu ko chim lại bị kêu xuống đài
Rượu vào em cứ dông dài
Có zì ko phải, bác Tài bỏ qua.

 
Sửa lần cuối:

chaomaotd

New member
Mình thích 2 câu này : "
Cố gắng cầm cán cho bằng
Để Tâm ko lệch thì rằng ai kêu"
Hãy để thú vui chơi chào mào là một thú vui tao nhã các anh em nhé ! một niềm đam mê thuần túy. Ở đó không phân biệt giàu nghèo, địa vị ...mà chỉ có tình yêu dành cho chào mào.
 

duykriss

New member
Bác này chắc là hậu duệ cùa Hồ Xuân Hương. thơ bác rất thiết thực và ý nghĩa.
 

thangqn

New member
MẤY HÔM NAY EM THẤY CHỦ ĐỀ TRỌNG TÀI CÁC CUỘC THI CHIM ĐANG LÀ VẤN ĐỀ NÓNG HỔI, SẴN CÓ VÀI XU RƯỢU VÀO NHỜI RA, CÓ GÌ KO PHẢI CÁC BÁC BỎ QUÁ EM NHÉ:

:rolleyes:

Trọng tài là mẹ, là cha
Cầm cân nẩy mực ai mà chẳng kinh
Mỗi khi mở hội linh đình
Bác ngồi khệnh khạng tỏ mình hiểm nguy
Nếu mà quen biết, bạo chi
Thì chim bị liệt có khi đoạt cờ
Chỉ khổ các chú lơ ngơ
Quần đùi thủng đít mà mơ chị Hằng
Hôm trước vì thấy chim căng
Cứng như thép nguội mà rằng đi thi
Quả này ko nhất cũng nhì
Chấp zì thiên hạ so bì với ông
Vậy mà các bác biết không ?
Giải đã có chủ cứ trông mong zì
Con chim thì cố gắng thi
Mà chủ lệ ứa sầu bi cõi lòng
Chim người có hay thực chăng ?
Chỉ trọng tài biết, có thằng nào hay ???
Thân phận chim bé như mày
Thì có sổ bọng cả ngày cũng toi
Bỏ ngay cái thói học đòi
Vác chim thi thố săm soi trọng tài
Là người ai cũng mắc sai
Nhưng Tài như bác có mà Trọng chăng
Cố gắng cầm cán cho bằng
Để Tâm ko lệch thì rằng ai kêu
Thôi thôi em chẳng dám trêu
Nếu ko chim lại bị kêu xuống đài
Rượu vào em cứ dông dài
Có zì ko phải, bác Tài bỏ qua.

bạn T này ngẫu hứng làm bài nữa rồi,hay bạn ah,có dịp mình gặp làm vài li để nghe bạn làm vài câu thơ
 
N

namkiet

Guest
Hy vọng bạn cứ rượu vào càng nhiều hơn nữa, để có nhiều lời thật được nói ra.
Quá hay.
Thân
 

mecm

New member
thơ của bác này hay,cứ có cuộc thi chim nào thì viết bài thơ của bác treo chỗ ban tổ chức kêu mấy ae trọng tài đọc xong rồi mới đc coi chấm thi
 

Nam Đà Nẵng

Chào mào Đà Nẵng
Chào bác jackychang. Chỉ có vìa xu rượu thôi nhưng những vần thơ của bác rất hay và cần suy ngẫm
Nếu mà bác chơi vào vài ngàn rượu chắc thơ phun như Lý Bạch luôn ấy bác ạ
Chúc bác luôn khỏe và có thêm nhiều thơ hay
Thân NĐN
 

ducthitran

New member
E nhớ anh Tr đâu uống rượu chỉ uống bia mà nhỉ:rolleyes:. Công nhận văn thơ của anh lai láng thật. Hôm nào viết 1 bài tặng cho hội đi anh ơi:D
 
Top