Sông Kôn ngày ta trở lại

leo25788

New member
1 năm rồi kể từ ngày chú Sông kon yêu dấu bị đạo tặc vào nhà khiêng đi mất,một nỗi chán chường không thể nói được,gần tết thì bắt được em này,duyên cũng đến,em nó bị gió gần chết,đem về cho uống mật ong 2 ngày thì khỏe lên
 

leo25788

New member
Có thể nói con chim cũng như người bạn,người iu mình,có duyên sẽ gặp,không duyên thì sẽ chẳng bao giờ thấy nó cả,dạo này bận nên ít tham gia diễn đàn nhiều,cảm ơn các bạn đã quan tâm
 

tychaomao_vt

New member
1 năm rồi kể từ ngày chú Sông kon yêu dấu bị đạo tặc vào nhà khiêng đi mất,một nỗi chán chường không thể nói được,gần tết thì bắt được em này,duyên cũng đến,em nó bị gió gần chết,đem về cho uống mật ong 2 ngày thì khỏe lên
Chúc mừng chủ thớt kiếm đc chiến binh mới cho mình.
 
Top