Sông Kôn siêu hót- NHÌN LẠI chặng đường 3 năm thành tri kỉ..

ledinhnhan01

New member
Kính chào toàn thể quí anh em nghệ nhân.
Hôm nay trở trời em bỗng nhớ về " tri kỉ "- chú chim sông kôn gắn bó với em một thời gian dài- Siêu hót . Mạo muội lập page để viết lại chặng đường người và chim khám phá khoảng trời chung, tình bạn.
*Bài viết dựa theo mốc thời gian cá nhân
**Xin phép dùng từ " tôi " để diễn sâu hơn :D
**********
Đam mê bất tận
Tôi bắt đầu bén duyên với chào mào từ đầu thời cấp 3 ( 2011 ) . Ngay khi nhìn thấy một người bạn nuôi, tôi cảm thấy rất thích thú . Tiếng hót và bóng dáng đẹp đẽ của loài chim này lôi cuốn tôi vào trải nghiệm mới, đam mê mới với những cảm xúc trầm lặng hay thăng hoa theo một góc mới của cuộc sống. Ngày đầu tập chơi, chắc hẳn ai cũng " phải đóng học phí " cho vài chú bổi bình thường và chim mái cho đến khi tìm được một chú chim gắn bó với mình. Có thể nó không phải là chim hay nhất nhưng nó chắc chắn là chú chim cho ta nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất. Với tôi đó chính là Siêu Hót ( SH ) - tri kỉ suốt chặng đường dài 3 năm.
408249_310849369012761_748593108_n_zpshsg9c31j.jpg
[/URL][/IMG]
Lúc tôi gặp em lần đầu là ở cội. Khi đó tôi đã có một chú chào mào huế đi dợt cội rất tốt. Chim của tôi hót đấu và ché ở cội. Chủ của em mang em đến cạnh chim tôi. Vừa xong màn chào hỏi bung cánh xòe đuôi, SH đã cuốn hút tôi với giọng hót rỏn rỏn, giòn tan, âm điệu đổi đảo liên tục. Ấn tượng đầu tiên, em đấu rất điềm tĩnh không quá xông xáo cũng không thụ động mặc dù chim tôi "kết" nó mà chơi hổ báo hẳn lên. Xong ngày đó tôi cũng chỉ biết ước ao sẽ có một ngày sẽ có chú chim giống vậy thôi. Cơ duyên đã đến, vài ngày tiếp theo tôi hay tin chủ em muốn nhượng lại - 1 triệu. Ôi, thích lắm, ghiền lắm, muốn lắm nhưng khoản tiền đó với một đứa học sinh thật xa xỉ. Tôi mất một ngày để năn nỉ bà tôi cho tôi mượn một nửa, thêm phần tôi một nửa để rước em về. Hôm đưa em nó về , đâu ai biết rằng trang giấy tình bạn đã được viết lên những chữ đầu tiên....
574648_310849695679395_601595381_n_zps2zzooh8h.jpg
[/URL][/IMG]
Clip ngày đầu tiên về nhà tôi. Vì lúc đó quay bằng điện thoại => clip nhòe, không đạt chuẩn để chèn vào bài nên tôi chỉ để link (click nếu thật sự tò mò :D ) : https://www.youtube.com/watch?v=YhRot_0pf3g
SH là chim già được nuôi mãi một chỗ nên khi đổi chủ, em mất một khoảng thời gian để quen tôi mà thích nghi ngôi nhà mới. Tầm hai tháng sau thì SH mới đỡ tung như chim bổi khi thấy tôi. Bù lại, treo em nó ở bất cứ nơi đâu đều hót , giọng rất tự tin giống như đang tự xưng vương. Đặc biệt, giọng SH rất đa dạng phong phú, suốt 3 năm nuôi em chưa bao giờ chán giọng nó. Nó luôn biết cách luyến, đổi giọng, đảo giọng, ngắt giọng. Một tố chất khó có chim nào bì kịp. ( *trong khoảng thời gian đó tôi cũng chia tay chú chim Huế để mua 1 chiếc xe đạp đi học suốt 3 năm ). Thời gian đó vừa tới hè, trong lớp của tôi có một đứa ở Trung Mang rủ về nhà nó ở mấy hôm cùng đi bẫy chim. Kỉ niệm đầu tiên mở ra, tôi và SH lặn lội lên rừng tìm chim " hiếm " . Hai ngày đầu tiên chúng tôi gặp được vài con ở ngay xã tư, trong vườn nhà bạn tôi. SH vừa treo lên đã gọi được chim về, nhưng chim ở đó đã quá quen với lồng bẫy nên chỉ đậu ở xa hót vài giọng, triu triu triu rồi bay đi. Nhận thấy không có cơ hội, tôi và cậu bạn chạy xe lên sông kôn, gửi xe nhà người bản rồi băng rừng lội suối tìm vận may. Cuối cùng xui xẻo cũng mỉm cười với chúng tôi, chim ở đó đang dẫn chim chuyền, chẳng có tí hi vọng nào để bẫy cả. 3 " đứa " chúng tôi lên xe về trong chiều muộn mưa như trút với vài lỗ chảy máu do vắt rừng cắn. Chuyến đi săn đầu tiên trở về với thất bại nhưng cho tôi cơ hội được khám phá bản lĩnh đi bẫy và khả năng hót bá đạo của SH.
536446_276383702459328_2052199583_n_zpsqasvnn6o.jpg
[/URL][/IMG]
Sau chuyến đi đó là một cuộc lột xác. Vì chủ cũ chỉ nuôi bằng cám con cò không có mồi tươi nên bộ lông của SH rất tệ. Đến lúc trút vẻ ngoài xấu xí, bộ lông của nó khô đến nỗi rất khó để nó tự rứt ra làm lông cánh gãy. Có thời điểm, SH không còn cộng luôn đuôi, hai bên cánh chỉ có vài cộng lông cánh gãy gần sát gốc. Nói mà như con gà con mới nở cũng không bằng.Tôi phải hạ cầu cóng xuống gần đáy hơn, bổ sung mồi tươi nhiều nhất có thể vì nó thậm chí không nhảy lên được cầu. 3 tháng ròng rã chăm lông .SH lột xác thành một chú chim oai dũng, đẹp đẽ. Tôi mua cho SH một chiếc lồng mới để thưởng cho ý chí của nó. Và đây là clip mừng lồng mới bằng những tiếng ché đầu tiên gắn bó với tôi:
Thêm 1 tháng " mua củi nhem lửa " em và tôi chạm đến cột mốc đầu tiên, một giải thưởng trong cuộc thi của diễn đàn Chaomao.org. Tôi vẫn mang theo và giữ cẩn thận khi xa quê hương.
20151104_203622_zpsqztjftgu.jpg
[/URL][/IMG]
Vậy là đã gần 2 năm chúng tôi ở cùng nhau. Tôi và SH thường đi bẫy lúc tôi có thời gian rảnh và thời tiết đẹp. SH đã chạm mặt rất nhiều con bổi dữ nhưng có lẽ chúng tôi chưa có đủ duyên để kết thêm bạn. Bản lĩnh của SH vẫn giữ như ngày đầu, đấu điềm đạm, dữ lúc với bổi dữ, hiền với bổi yếu. Nhưng một khi nó đã ghét thì ché cho đến lúc nào bổi bỏ đi mới thôi, chắc vì vậy mà không tìm được em bổi nào thật sự hay và dữ. Đến mùa hè năm sau, khoảng tháng 7 chúng tôi đã có một " thứ dữ " chịu đầu quân . Một chú chim già rừng dữ dằn, lộng hành rừng già. Cuộc chiến diễn ra ở trong rừng An Điềm-Đại Lộc lúc giữa trưa. Cả hai tên chim già khó tính: mồi và bổi không tên nào chịu thua tên nào. Giọng đè giọng , ché đè ché, cánh rồi cánh. Vũ điệu của " hai kẻ" cuồng loạn náo loạn một góc rừng, xua đuổi những con chào mào khác lại gần. Tâm trạng của tôi lúc nó bực rực , chân tay run lên vì tê tái trước cảnh đó. Đỉnh điểm, tì thiếp của con bổi bị cuốn hút bởi cuộc chiến bay lại đậu cùng cây. Bổi ta lại càng dữ hơn, còn SH cũng không kém cạnh, đáp trả thích đáng. Tạch.....éc éc éc.....tôi lao ra nhanh nhất có thể để tóm lấy kẻ rừng xanh bất dung thứ kia. Chiến công đầu và duy nhất chúng tôi tìm được. Nhưng như thế là quá đủ rồi, anh bạn của tôi à. Tiếc là lúc đó hồn tôi đã hòa lẫn vào cuộc chiến mà quên mất quay clip, haha.Về phần bổi , tôi đã viết 1 page về nó trước đây ở diễn đàn, giờ chỉ dẫn link vào thôi :D.
http://www.chaomao.org/threads/3427-nhật-kí-bổi-già-rừng-!
Có clip kẹp AVI em nó thể hiện ,anh em xem đỡ
Chúng tôi vẫn chăm chỉ dợt cội và đi bẫy thêm 1 khoảng thời gian dài. SH cũng tham gia thêm một cuộc thi nhỏ nhưng chỉ đến được vòng 3 . Thêm cả dự thi chào mào online của chaomao.org tháng 4 năm 2013.
Gần cuối năm 2014, năm cuối cấp, tôi tham gia hoạt động của lớp nhiều hơn,lại mê game nữa. Lúc đó tôi chẳng còn chăm chút đến SH :( . Hết bột thì tôi mua bột ba vì cho ăn, chỉ đổ đủ nước bột là được rồi. Móng chân nó dài tôi cũng chẳng buồn cắt, làm nó chuyền cầu hơi khó, hay vướng móng. Có lần hơi hoảng vì 1 ngày sau kiểm tra thấy cóng nước khô rang. :(. Nghĩ lại, tôi thật tệ với Sh lúc đó. Tôi đã định thả em nó về rừng vì không muốn ai khác đày đọa thêm. Nhưng lại sợ bao năm nó ở trong lồng, ra trời không thích nghi được, rồi sẽ chết hoặc có người bẫy thôi. Cuối cùng tôi quyết định chuyển cho cậu bà con của tôi với giá 1 triệu . Bằng cái giá mà tôi mua em. Tôi có thể bán em cho người khác giá cao hơn rất nhiều, cũng có thể cho không cậu tôi. Nhưng tôi muốn cậu tôi mua nó và chăm sóc tiền của mình, không nhiều nhưng đủ quí trọng. Cậu tôi tỉa móng, chăm bột và tập lực cho em nó. Khoảng 2 tháng sau em bắt đầu lấy lửa và làm cậu tôi thích mê. Tôi thật sự thấy có lỗi với SH , suýt chút nữa lại đưa em nó đến đường tiệt. May mà tôi kịp níu lại, rẽ em nó theo 1 lối khác tốt cho nó trước khi quá trễ.
Giờ đây, khi rời xa quê hương, niềm đam mê chim chào mào trong tôi vẫn vậy. Vẫn say đắm và hăng say khám phá. Tôi thường xem lại những clips và hình ảnh của SH để tự nhắc bản thân phải khắc sâu bài học: Đối xử với tri kỉ-chú chim của mình một cách Đẹp !

542537_310849139012784_1669373959_n_zpsyldytveu.jpg
[/URL][/IMG]
thân/ ledinhnhan01 - diễn đàn chaomao.org.
End.**
Chân thành các bác đã theo dõi bài viết :D .
 
Sửa lần cuối:

noucamp98960

New member
Cũng hơn 1 năm rùi mới thấy chu em hoạt động lại trên d đ, chúc mừng chu trơ lai voi niềm đam mê chim cò nhé. Rời xa quê hương chắc là vào Sai gon học ah.
 
Top