Đầu tiên mình xin chia buồn cùng bạn vì mình cũng mới trải qua cảm giác buồn này cách đây vài hôm. Về trường hợp của bạn nếu bạn nuôi 2 con trở lên và gần nhà bạn có cây cối nhiều thì em nó chưa đi xa đâu vẫn có hy vọng tóm lại được bạn ah. Trước hết bạn xem có còn nghe tiếng chú CM hót nữa ko, sau đó đi mượn cái bẫy về thả chú CM ở nhà vào đấy rồi đem cái lồng đã từng nuôi chú CM bị xẩy kia để ra 1 góc xa nào đó, để hoa quả có màu đỏ như cà chua, cà rốt ở đáy lồng chứ đừng gắn lên xiên hoa quả nhé. Tới đấy thì chỉ còn biết chờ đợi và hy vọng thôi bạn, mình cũng đã hy vọng và cuối cùng thành công đã mỉm cười với mình. Chúc bạn thành công nhé