Sự kiện EaKar - Đắc Lắc ngày 19/10/2014

vietthangek

New member
Bắt đâu một ngày mới vẫn là những cơn mưa, nhưng anh em vẫn háo hức chăm lo cho mấy chú chim để đi thi thố nhân ngày khai trương Trường chim Minh Phước.
Thời tiết vẫn phụ lòng anh em nghệ nhân từ Ban mê Thuột, từ Krong Pắc cùng mấy chú trong hội Sinh Vật Cảnh Đắc Lắc. Nên cuộc thi nhân ngày khai trương thành buổi đấu giao lưu. Mặc dù vậy cũng không kém phần sôi nổi. Những tiếng chéc chéc, những tiếng bộng dài âm vang khiến mọi người quên đi đôi giày, đôi dép lấm lem bùn đất chuyển qua bình luận những chú chim của từng vùng miền về tụ hội. Dang vui thì lại mưa, anh em đành mang treo vào và tiếp tục những chú chim khoe giọng. Như vậy mới biết tại một huyện như Eakar niềm đam mê cho chú chim chào mào cũng xôm tụ không kém.
Một buổi lễ ra mắt nhẹ nhàng, nhưng đầy ắp tình cảm của các anh em trong Hội chào mào EaKar, Hội chào mào Phước Sơn, hội chào mào EaĐar cùng với sự có mặt thể hiện sự quan tâm của Hội sinh vật cảnh Đắc Lắc. Khi chia tay vẫn còn đó nhiều lời hẹn cho những cuộc giao lưu sau.
Chúc cho niềm đam mê chào mào luôn bền vững, chúc cho Hội chào mào EaKar - Đắc Lắc ngày càng lớn mạng hơn và có được nhiều chú chim hay đẻ giao lưu với anh em trong toàn quốc.
( Một số hình ảnh về buổi giao lưu ra mắt trường chim Minh Phước - Bajanxanh )
library
 

dang sen

New member
Có tổ chức, có nghĩa, có tình.....Chúc Hội luôn thành công với thú chơi chim tao nhã nhưng không kém phần lịch thiệp, may mắn, hạnh phúc!
 
Top