Chéc
New member
Vậy mà ngày QTPN 8/3 cũng đã trôi qua.Anh em chúng tôi dậy sớm chuẩn bị hành trang lên đường đi xa 1 chuyến!Chuyến đi hôm nay vui hơn vì có thêm 1 nghệ nhân trong lĩnh vực bẩy chim đội mũ.Hai con mồi và đôi lồng 1 mặt đã sẵn sàng cho cuộc chiến!
Sáng sớm nay trời sương mù dày đặc nhìn không rỏ lối đi hứa hẹn 1 ngày nắng ấm.Ban mai trời lạnh hơn ban ngày nhiều, anh tôi mặc thêm áo rét, đội mũ và đeo cả găng tay.
Chúng tôi ra tới thành phố rồi ghé quán lót dạ.Món mì quảng ngon và có cái gì đó ấm cúng trong cái lạnh buổi sáng sớm!
Vậy mà cũng đã hơn 6h, 2chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình xa xôi này với tâm trạng háo hức hơn vì đã no cái bụng.Cũng đã gần tới nơi tập kết, sắp gặp lại thêm 1 chiến hửu nữa-cũng đã lâu lắm rồi!Anh bạn mới cũng ngoài 50 mà sức khoẻ dẽo dai hơn cả trai tráng.Gặp lại nhau hỏi han dăm ba câu 3 chúng tôi tranh thủ nhanh chân tới điểm bẩy.Con đường núi ngoằn ngoèo, dốc đá, trộn lẫn đất đỏ như đưa chúng tôi về thũa xa xưa củ rích nào đó.Tôi nhanh chân đi trước chụp ảnh hai nghệ nhân rừng núi...
Lâu quá không vận động...thở không nổi với mấy cái dốc. Tới nơi tôi tranh thủ treo chim còn hai ông anh đi bắt ốc đá ở suối.
Chuyến đi không như mong đợi, mồi gọi rát cả cổ mà chim lặn đâu hết. Cả 3 quay về với chiến lợi phẩm là 1 mớ ốc đá con nào cũng béo tròn và căng mỡ.Chúng tôi chia tay nhau trong vài li rượu quê...hẹn hôm sau gặp lại

Sáng sớm nay trời sương mù dày đặc nhìn không rỏ lối đi hứa hẹn 1 ngày nắng ấm.Ban mai trời lạnh hơn ban ngày nhiều, anh tôi mặc thêm áo rét, đội mũ và đeo cả găng tay.

Chúng tôi ra tới thành phố rồi ghé quán lót dạ.Món mì quảng ngon và có cái gì đó ấm cúng trong cái lạnh buổi sáng sớm!


Vậy mà cũng đã hơn 6h, 2chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình xa xôi này với tâm trạng háo hức hơn vì đã no cái bụng.Cũng đã gần tới nơi tập kết, sắp gặp lại thêm 1 chiến hửu nữa-cũng đã lâu lắm rồi!Anh bạn mới cũng ngoài 50 mà sức khoẻ dẽo dai hơn cả trai tráng.Gặp lại nhau hỏi han dăm ba câu 3 chúng tôi tranh thủ nhanh chân tới điểm bẩy.Con đường núi ngoằn ngoèo, dốc đá, trộn lẫn đất đỏ như đưa chúng tôi về thũa xa xưa củ rích nào đó.Tôi nhanh chân đi trước chụp ảnh hai nghệ nhân rừng núi...







Lâu quá không vận động...thở không nổi với mấy cái dốc. Tới nơi tôi tranh thủ treo chim còn hai ông anh đi bắt ốc đá ở suối.
Chuyến đi không như mong đợi, mồi gọi rát cả cổ mà chim lặn đâu hết. Cả 3 quay về với chiến lợi phẩm là 1 mớ ốc đá con nào cũng béo tròn và căng mỡ.Chúng tôi chia tay nhau trong vài li rượu quê...hẹn hôm sau gặp lại




Sửa bởi Amin: