THÀNH Quả CỦA MÌNH- ĐANG CẦN CÁC NGHỆ NHÂN CAO THỦ GÓP Ý ( CHO Ý KIẾN )

  • Người khởi tạo neo
  • Ngày bắt đầu

neo

New member
Tình hình là hôm bữa đi đám cưới dưới long thành nghe chim hót dữ quá (mình mượn xe chạy lòng vòng xemcó đàn chào mào vài chục con ) mấy hôm nay rảnh xách chim mồi lên và thành quả là :
pyWT

con này hình như là đầu đàn vì nó luôn đi trước và khi nó chung với mồi ché lên là các con khác bay ra ngoài chì mình nó chiến với mồi sau 3 tiếng đồng hồ thì e và mồi giữ chặt nhau và nằm gọn trong lưới
pyWc

đối diện
pyWE

đối diện
pyWR

từ phía sau
pyWX

tiếp tục chiến thêm 2 tiếng nữa và thành quả là em thứ 2
con thứ 2 này chơi cánh như máy và đá thì rất khôn chỉ đá bên hông và đá từ phía dưới lâu lâu thì đá mặt
pyWZ

show hàng cho các Nghệ Nhân lựa chon và cho ý kiến

Hiện tại thì 2 em này đã vế nhà và đang lấy lại tinh thần tập vô cám em đang phân vân nuôi em nào và bán em nào( vì có người theo năn nỉ mua từ chỗ bẫy về nhà )

Em 1 (bẫy trước) tướng tá tốt , đanh , to con , nhìn mặt dữ ,chéc to giọng đanh chim đi đàn khoảng 30con theo phán đoán là chim đầu đàn
Em 2 ( bẫy sau ) tướng tá tốt , chơi cánh như máy , ít chéc hơn em 1 , nhìn mặt dữ và khôn chim , em này đi cặp không đi chung với đàn em 1

mình dự định khi rảnh sẽ đi lên đó đánh nữa vì đàn đó có mấy con chơi giọng tốt lắm nhưng nó vế chơi với mồi là con số 1 đuổi đi

mong các Nghệ nhân cho ý kiến nhiệt tình vào nha
xin lỗi vì hôm đó không đem theo thẻ nhớ nên không quay phim lại được chỉ có hình
ai có thể chỉ cho mình cách làm cho hình hiển thị được không cảm ơn

Đây là e thứ nhất.
IMG_20141226_092719_md_zps16ca89e8.jpg

Hình này là góc phải.
IMG_20141226_092651_md_zpse32ec485.jpg

và đây nữa
IMG_20141226_092657_md_zps199b2183.jpg

Đây là e thứ 2..
IMG_20141226_100929_md_zps71f99064.jpg

Chúc vui
 
Sửa bởi Amin:

chaomao cui

New member
2 em đều đẹp như nhau. Để chăm hết luôn đi. Bác đi bẩy ở long thành khúc nào thế, sao mà còn nhiều him vậy.
 

Chéc

New member
nếu để cho anh em thì m nghĩ có sao đâu, người ta chắc cũng yêu chim mới hỏi mua. Việc chọn con nào thì phải bắt nguồn từ cảm tình của bạn với con chim ấy. Tương lai không biết trước dc bạn à. Bạn tự chọn đi ko ai giúp dc chuyện này đâu.;)
 

neo

New member
2 em đều đẹp như nhau. Để chăm hết luôn đi. Bác đi bẩy ở long thành khúc nào thế, sao mà còn nhiều him vậy.

Mình bẫy 1 con chỗ bàu cạn đi sâu vào chỗ gần suối , 1 con ngay trang trại nuôi heo thật lớn có vườn ươm cây giống , kế bên một đường đất đỏ đi vào có bụi tre bạn để xe chỗ bụi tre lội vào lối mòn có cây tràm khô chỗ đó có mấy cặp luôn khi nào rảnh thì đi
 

neo

New member
nếu để cho anh em thì m nghĩ có sao đâu, người ta chắc cũng yêu chim mới hỏi mua. Việc chọn con nào thì phải bắt nguồn từ cảm tình của bạn với con chim ấy. Tương lai không biết trước dc bạn à. Bạn tự chọn đi ko ai giúp dc chuyện này đâu.;)

hôm bữa mình đi chung với thằng e bẫy cu gáy , mà con mồi nó kg gáy nên nó kg bẫy đi coi mình bẫy chào mào nó khoái quá đòi bắt lại 1 con , mà mình cũng kg có lồng nuôi , nên tính bán lại cho nó thôi nhưng hơi tiếc
 

Ebola

New member
Con chim khôn k bao giờ sập bẫy

Sống ở đời chẳng tiếc điều chi

Chỉ có tiếc, chỉ có tiếc là...
 
Chim bổi khó mà biết con nào hay hơn....có những con ngoài rừng có thể chưa hay hoàn toàn, kém hay hơn nhưng vào lồng thì nó có thể hay hơn, con chim ác quá chơi không giữ sức chưa chắc đã bền, con chim biết tự điều tiết sức khoẻ, biết chọn con yếu hơn trong dàn để đấu, càng đấu càng lì mới là con hay.
 
và tóm lại là duyên số. Cao thủ bẫy chim, chưa chắc đã giữ được cho mình con chim ưng ý, nó cũng giống như người kiến trúc sư thiết kế nhà của mình lại bối rối khó làm.
 
Top