Thành viên mới rất vui được làm quen.

MrKhoaMars

New member
Chào các bác.

Mình ở dưới 62 eakar. Hồi còn đi học cấp 2 rồi đến cấp 3 chơi rất nhiều chào mào. Đi bẫy cũng khắp, từ đập viện đến nhà máy đường 333, 722, 714.. tới madrak. Hồi đó chơi đa số chim má trắng hoặc chim con chơi lên. Nghe giọng hót dài, vang. Khi xách đi bẫy chỉ gắn lá tới đâu có chim ngoài treo lên là dính. Có bữa đi bẫy cả chục chú là bình thường. Chim mồi hồi đó chơi cũng 3 mùa lông, không có tiếng tạp. Sau này thằng bạn mê quá mình bán lại nó có 300k. Hồi đó là năm 2002. Chim bả hồi đó có 10k đến 15k 1 con. Đó là chút kỷ niệm xưa.

Sau đi học rồi làm ở SG hơn 10 năm rồi. Giờ ghiền chơi lại. Gọi về cho thằng bạn thân ngày xưa chơi cùng ở eakar, giờ làm bên giao thông huyện. Hỏi về chim cò. Nó kêu giờ ở đây người ta không chuộng chim Huế. Chơi chim daklak vẫn nhất. Giờ người ta chơi từ má đỏ lên luôn. Thuần 2-3 mùa lông là ngon. Nó nói tết là nó tuyển cho đem vào SG nuôi. Hôm qua ghiền quá chạy ra làm chú bã. Ra ngoài tiệm họ nhốt mỗi lồng 20 con. Tới 3 lồng bự. Ngồi không biết chọn con nào. Họ nói mấy con nhập về hồi đầu tháng là 200k/1c, còn mấy con mới nhập về sáng nay là 250k/1c. Thấy chim cũng đẹp làm 1 chú mua luôn cái lồng. Mới tách khỏi lồng chung mà về treo lên vẫn để áo lồng tầm 30p là chú hót dữ lắm (Không biết hót hay kêu) mà toàn wich wui. rồi đi 4 âm thôi, giọng thì to. Đang lo chim mái, không biết phải bã mới về nên nó mới hót vậy không. Không thấy hót dài. Mà giọng nó hơi khác ở eakar, AE nào rành chỉ với. Phải mái không.
Với lại có cái nữa nhờ AE tư vấn. Trước giờ ae có gửi chim đi SG không? gửi có khó khăn quá không, vì tính nhờ bạn chuyển 1 chú vào. Mà đa số đi xe Thanh Trân quen mặt rồi. Sợ đưa nó không nhận chim (gia cầm). Sợ tết về xe lại đông.
Cảm ơn AE.
 

cmtegiac

New member
chim mới về nó hay kêu wít wiu là chính bạn ah nên đừng lo vấn đề đó. CM nếu nhìn qua dáng bộ cũng khó đoán chính xác trống mái lắm. Còn về việc chuyển chim từ daklak vào SG thì hình như ở đó họ k cho chuyển lồng thì phải, mấy lần đứa e chuyển cho mình toàn bỏ trong cái hộp nhỏ thôi
 

huyphamnt

New member
Chào các bác.

Mình ở dưới 62 eakar. Hồi còn đi học cấp 2 rồi đến cấp 3 chơi rất nhiều chào mào. Đi bẫy cũng khắp, từ đập viện đến nhà máy đường 333, 722, 714.. tới madrak. Hồi đó chơi đa số chim má trắng hoặc chim con chơi lên. Nghe giọng hót dài, vang. Khi xách đi bẫy chỉ gắn lá tới đâu có chim ngoài treo lên là dính. Có bữa đi bẫy cả chục chú là bình thường. Chim mồi hồi đó chơi cũng 3 mùa lông, không có tiếng tạp. Sau này thằng bạn mê quá mình bán lại nó có 300k. Hồi đó là năm 2002. Chim bả hồi đó có 10k đến 15k 1 con. Đó là chút kỷ niệm xưa.

Sau đi học rồi làm ở SG hơn 10 năm rồi. Giờ ghiền chơi lại. Gọi về cho thằng bạn thân ngày xưa chơi cùng ở eakar, giờ làm bên giao thông huyện. Hỏi về chim cò. Nó kêu giờ ở đây người ta không chuộng chim Huế. Chơi chim daklak vẫn nhất. Giờ người ta chơi từ má đỏ lên luôn. Thuần 2-3 mùa lông là ngon. Nó nói tết là nó tuyển cho đem vào SG nuôi. Hôm qua ghiền quá chạy ra làm chú bã. Ra ngoài tiệm họ nhốt mỗi lồng 20 con. Tới 3 lồng bự. Ngồi không biết chọn con nào. Họ nói mấy con nhập về hồi đầu tháng là 200k/1c, còn mấy con mới nhập về sáng nay là 250k/1c. Thấy chim cũng đẹp làm 1 chú mua luôn cái lồng. Mới tách khỏi lồng chung mà về treo lên vẫn để áo lồng tầm 30p là chú hót dữ lắm (Không biết hót hay kêu) mà toàn wich wui. rồi đi 4 âm thôi, giọng thì to. Đang lo chim mái, không biết phải bã mới về nên nó mới hót vậy không. Không thấy hót dài. Mà giọng nó hơi khác ở eakar, AE nào rành chỉ với. Phải mái không.
Với lại có cái nữa nhờ AE tư vấn. Trước giờ ae có gửi chim đi SG không? gửi có khó khăn quá không, vì tính nhờ bạn chuyển 1 chú vào. Mà đa số đi xe Thanh Trân quen mặt rồi. Sợ đưa nó không nhận chim (gia cầm). Sợ tết về xe lại đông.
Bác này cứ yên tâm mình có ông anh chuyên nhận nuôi chim những ngày tết cho ae ở tỉnh không đủ điều kiện để mang về quê , ổng chỉ nhận châm nước và cám trái cây chứ không nhận tắm vì vấn đề nhạy cảm , ae trước khi giao lồng nhớ niêm phong lồng để khỏi mất lòng nhau nha
 

vietthangek

New member
Hi bạn ! Mình ở eadar.
Việc gửi chim đi SG cũng đâu có khó gì. Nên cho lồng kỹ càng, và cột chặt lồng ở gầm hàng xe, gầm hàng đều có những trụ đứng mình có thể dùng dây thun cột vào. Dặn dò ae phụ xe xíu, họ nhiệt tình thôi mà. Ở hội Chào mào eakar có bạn Ly hội trưởng (Xe Quỳnh Nhi) bạn có thể liên lạc với bạn đó 090505 2266. Nhà xe ra vào ek sgon luôn. Nếu có dịp trở lại ek giao lưu nhé. Thân !
 

MrKhoaMars

New member
Cảm ơn Việt Thắng.
Mình cũng là dân Eakar mà. Nhưng xa quê lâu rồi. Tết này vẫn về. Hy vọng kiếm được chú chim ở quê đưa vào. Gọi cho bạn hỏi rồi, nó cứ kêu về đây mà chọn cho vừa ý, chứ nhiều chim lắm. Sau nhà mình trồng cây ăn trái, ngày nào nó cũng về cả đàn, có cả mấy tổ chào mào, bữa hè có về nhà 2-3 ngày thấy mà ko muốn bắt. Chắc giờ nó ra ràng hết rồi.
 
Top