Thời của chim chào mào

ARCH VIET

Chào Mào TP.HCM
Gần đây ở Thừa Thiên Huế đã nở rộ trào lưu chơi chim cảnh, đặc biệt là chim chào mào (chim miều). Có người xem đây là thú vui, nhưng cũng có người theo nó như một nghề để kiếm tiền...

“Giàu chơi cá, khá chơi chim”
Cuối tuần vừa rồi, Tùng, ở cùng xóm-người đã đam mê chim gần 20 năm nay mời tôi uống cà phê và nghe chuyện chim. Tùng đưa tôi đến quán cà phê chim cảnh đối diện UBND phường Thuận Lộc, phố Lê Thánh Tôn-TP Huế. Ở đây từ già đến trẻ, từ anh quần là áo lượt đến những tay trung niên quần soọc đi dép lê... đang bình phẩm khá rôm rả trước gần 50-60 lồng chim treo giăng đầy sân.
chim-canh-Hue.jpg
Quầy trao đổi bán chim cảnh trên phố Trần Hưng Đạo
Chủ quán tên H, cũng là người thân quen vào đề: “Chim miều bữa nay “sốt” lắm! Những con chim mà anh em, bạn bè đến móc chơi tại quán đây giá thấp nhất cũng 2 triệu đồng/con. Có con lên đến chục triệu bạc. Mình cũng có một con, người ta trả 20 triệu đồng nhưng chưa muốn bán. Tùng chen vào: “Cách đây khoảng tuần, em đã mua 3 con chim miều giá 8,5 triệu đồng, trong đó 2 con mua lại của một giáo viên ở đường Trần Thiện Thuật và một mua ở nhà số 45-Ngự Bình, đã nuôi qua hai 2 mùa (hai năm) dáng rất chuẩn, hót hay”. Hai ngày sau, mang con chim ấy đến quầy chim ở công viên Nguyễn Văn Trỗi, bên phố Đinh Tiên Hoàng đã có khách hỏi mua với giá 10 triệu đồng nhưng Tùng chỉ cười. Tại quán của H, câu chuyện về chim cảnh sôi nổi hơn khi những người bạn chim ghé vào càng lúc càng đông. Anh Lê Văn Tuân-cán bộ Công ty CP Thủy sản Huế nói chắc nịch: “Bây giờ nhiều người dân Huế thích nuôi chim miều. Một con chim miều dáng đẹp, giọng hót hay giá cũng tầm 5 triệu đồng trở lên. Tầm tầm lương bổng hạn hẹp như mình nhưng cũng sở hữu được hai con miều đẹp giá cũng 10 triệu đồng”. Theo lời Tuân, những con chim như anh sở hữu bây giờ đang được nhiều đại gia đất Hà Thành săn lùng. Nói là săn lùng nhưng thực chất những đại gia này nhờ trung gian là các lái chim ở Huế gửi ra rồi hưởng tiền hoa hồng (môi giới). Tại đây, tôi được nghe một chuyện rất choáng. Là trường hợp con chim miều của anh cu Em, làm nghề sửa xe ở đường Lê Huân-TP Huế. Con chim này được chủ cho thử sức tham gia thi chim đẹp, chim hay ở TP Huế năm 2011. Chỉ thử nhưng không ngờ giật luôn giải nhất. Rồi gởi vào TP Hồ Chí Minh cũng đạt giải nhất. Mới đây đưa ra Hà Nội thi lại chiếm luôn giải ba. Thế là có đại gia ở Hà Thành đến hỏi mua với giá 100 triệu đồng, anh cu Em dù đã “sướng” nhưng vẫn chưa đồng ý rời xa chim. Tôi thắc mắc, tại sao hiện nay nhiều người lại mê nuôi chim miều thì nhận được lời lý giải của các chủ chim ở quán của H rằng, chim miều là giống dễ nuôi, phù hợp mọi lứa tuổi. Nuôi chim là một thú vui, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thư giãn, quên đi những mệt nhọc sau những giờ làm việc căng thẳng. Với nhiều người khác thì nuôi chim là một việc mất thời gian, tiền bạc nhưng là sự trải nghiệm, hứng thú. Lại có không ít người cho rằng, nuôi chim ngoài cái thú, nhưng nếu sở hữu những con chim đẹp, chim hay cũng thể hiện sự phong lưu, với câu “châm ngôn” lan truyền: “Giàu chơi cá, khá chơi chim”. “Của nổi của chìm chơi cây cảnh”.

Nghề kiếm ra bạc!

Cách đây khoảng tuần lễ, theo chân một người bạn ở đường Ngô Hà (Thuỷ Biều) ghé thăm nhà anh Nguyễn Văn Hùng, lái xe taxi hãng Mai Linh-một tín đồ của chim miều. Bận rộn với công việc nhưng trong ngôi nhà hẹp, anh Hùng đang nuôi đúng 16 con. Theo lời anh kể, số chim này anh mua lại từ bạn bè, thanh niên cùng xóm đi bẫy từ vùng núi Nam Đông, A Lưới, Bình Điền về nuôi dưỡng từ 3-4 năm nay. Hỏi giá, anh nói dàn chim này không có con nào dưới 5 triệu đồng. “Nếu tính công chăm sóc và nuôi dưỡng 1-2 năm để bán thì một con 5 triệu đồng là không lớn. Mệt nhưng mê rồi thì đành chịu”-Anh Hùng bộc bạch. Với kinh nghiệm hơn 10 năm chơi chim, anh Hùng tiết lộ: “Để đánh giá một con chim đẹp thì phải dựa vào nhiều yếu tố, từ dáng cánh, mũ (mào), ướm, màu lông, vảy chân... Có người cần con chim dáng nhanh nhẹn, thấy chim lạ là muốn bổ nhào vào, có người lại thích giọng hót ấm, trầm...”Nghe Tùng giới thiệu, tôi đến thăm anh Lê Viết Chung ở đường Tống Duy Tân-TP Huế, người mê chim từ những năm đầu thập niên 90. Trước đây, Chung làm ở Công ty CP Phương Minh (Hương Trà) nhưng do hoàn cảnh gia đình nên phải nghỉ việc gần 2 năm nay. Nắm bắt trào lưu chơi chim cảnh, Chung mở quán cà phê chim tại nhà, vừa thoả thú đam mê, đồng thời mua bán chim nhằm cải thiện cuộc sống. Chung nói: “Giá cả chim miều trên địa bàn Thừa Thiên Huế cũng tùy theo chất lượng (đẹp, hót hay, đá giỏi). Giá một con chim chào mào mới bẫy về (chim bổi- chim non) có giá 200-300 ngàn đồng. Chim chào mào “đứng lồng” (khi người đến gần chim không hoảng sợ) giao động từ 400-500 nghìn đồng/con. Còn chim trời (đã trưởng thành) mới bẫy về nếu dáng đẹp giá khoảng 1-1,5 triệu đồng. Ngoài ra, chưa kể những con bộc lộ tố chất tiềm ẩn mà những người sành chơi mới nhìn được thì giá rất cao...Qua những lời “đàm đạo” từ các tay chơi, hay chủ quán kinh doanh chim mới thấy trào lưu chơi chim miều quá sôi động, đã vượt qua biên độ là nét văn hóa tao nhã của cổ nhân. Đúng là thời của chim miều không còn sống hoang dã, tự do giữa thiên nhiên. Một chút xao lòng nhưng rồi lại mừng khi mới cách đây, TP.Huế cho ra mắt CLB chim cảnh và tổ chức Hội thi chim chào mào lần 1 với gần 150 lồng chim đến từ các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên và các thành phố lớn...Đó là điều kiện để giới chơi chim Huế giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tổ chức các cuộc thi. Để rồi những người có trách nhiệm suy nghĩ làm sao bảo tồn, lai tạo các giống chim quý, không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của chúng hôm nay và mai sau.
<Sưu tầm>
 
Sửa lần cuối:

neo

New member
đọc phần cuối mình buồn quá , chúng ta chơi chim nhưng chúng ta cũng phải có trách nhiệm với thiên nhiên

Đúng là chim huế gần như tuyệt chủng một số vùng rồi , một số nơi ăn theo chim huế thôi chứ làm gì có những lồng gần trăm con mà người ta kêu chim huế

thân cái chào
Neo
 

ARCH VIET

Chào Mào TP.HCM
đọc phần cuối mình buồn quá , chúng ta chơi chim nhưng chúng ta cũng phải có trách nhiệm với thiên nhiên

Đúng là chim huế gần như tuyệt chủng một số vùng rồi , một số nơi ăn theo chim huế thôi chứ làm gì có những lồng gần trăm con mà người ta kêu chim huế

thân cái chào
Neo
Phá nguyên cả cánh rừng MAY ANH LON cũng không thèm quan tâm, xá gì mấy con chim chào mào.
 
Top