Trang thơ

Langdu

New member
Kính chào ACE thành viên .
Là nghệ nhân chơi chim , tôi nghĩ ai cũng có 1 tâm hồn nhạy cảm ...Có lẻ điều này mình không cần giải thích vì sao . Mỗi người có 1 cách thư giản giải trí theo mỗi kiểu riêng của mình . Ngoài thú vui tao nhã là đam mê chim hót , bên cạnh đó cũng còn rất nhiều niềm vui đi kèm mà nó chiếm một vị trí quan trọng trong góc sâu của tâm hồn , giúp cho chúng ta thư giản sau những lúc mệt nhọc của cuộc sống . Đấy là thơ văn.
Langdu xin mạo muội mở đề tài này để quí anh chị em góp vui cùng trang thơ .
Đâu tiên xin up 1 bài , mong các bác nhẹ tay cho :

TRĂNG

Trăng về sóng sỏi phơi mình
Ta nghe giá lạnh tâm tình bây nay
Rượu nồng đâu uống mà say
Hỏi rằng tương hội đó rày còn chăng
Hỏi còn được mấy tuần trăng
Hỏi rằng huynh đệ có bằng lòng cho.

Mò kim đấy bể khó mò
Hỏi ai lấy thước mà đo lòng người
Nhân sinh tôn tộc nực cười
Tốt ba xấu bảy đủ mười ấy thôi…
Luận sâu tính kỹ mới rồi
Còn nôn na thế tâm hời bất lai
Cuộc nhân sinh ấy còn dài
Nhưng mà tâm địa một mai khó lường

Ở đây là ý trông thương
Nói ra cũng bởi vì thương trung từ
Dẫu đời như cõi vô hư
Từ tâm phán xét chẳng dư tí nào
Biết rằng đất thấp trời cao
Cổ nhân đã dạy thấp cao phải tường


Tác giả : DTH



Chú ý: Bạn không được dùng font chữ mầu đỏ của BQT

 
Sửa bởi Amin:

Langdu

New member
Có lẽ nói về đề tài nhân tình thái thế không hấp dẫn bằng tình yêu nhỉ ! Thôi thì hãy nói về đề tài muôn thuở vậy.
THƠ TÌNH BÊN PHỐ QUÁN

Đường phố quán lá me vàng trải lối
Em đi rồi căn gác nhỏ đìu hiu
Gió cùng tôi cứ thổi vọng mỗi chiều
Khơi nỗi nhớ những ngày càng chung lối .
Con phố nhỏ sao bây giờ nghẽn lối
Bước độc hành trong bóng tối riêng anh
Nhớ ngày xưa tay xây tụ đắp thành
Giờ tan vỡ thành trăm phần mãnh nhỏ
Con phố nhỏ sao bây giờ bỡ ngỡ
Tình còn đâu tan vỡ tự lâu rồi
Con phố buồn chết lặng giữa đêm thâu
Đầy nhưng nhớ nên khói vàng tay thuốc
Dày ưu tư vần trán đượm u sầu
Con phố buồn chết lặng giữa đêm thâu
.

Tác giả : DTH_1990


Chú ý: Bạn không được dùng font chữ mầu đỏ của BQT


 
Sửa bởi Amin:

doanlengoc

Quản lý nhiều BOX
Phố Quán Tình thơ

Lá me vàng rải đều ven phố quán
Đìu hiu căn gác nhỏ vắng em
Cùng tôi gió thổi mỗi chiều êm
Quyện bờ vai gợi những ngày chung bước
Riêng mình tôi giờ thăm thẳm màn đêm
Phố hẹp dần càng hun hút xa xăm
Lời hẹn xưa ngỡ gần sao mãi mãi
Cứ lần theo dấu nhạn ngút ngàn năm
Con phố nhỏ nay bỡ ngỡ bàn chân
Lá me vàng như màu tình tan vỡ
Phố úp mặt vào đêm buồn nức nở
Mắt thuốc nhòe nhung nhớ khói vấn vương
Quán u sầu gục đầu mặc mưa ngâu
Con phố nhỏ vẫn thấy mình hun hút.

Ps: nghịch tí chia sẻ với tác giả.
 

gravita82h3

New member
em học xây dựng nên mấy khoản văn thơ này e chịu thua..... :D lót dép ngồi nghe các bác ngâm thơ cũng đc
 

mpkl29

New member
Đôi mắt
Mắt anh không còn được như xưa
Nhìn đêm bỡ ngỡ, nhìn ngày hoàng hôn
Nhìn mai như thể xuân sang
Nhìn chiều như thể thu choàng cỏ cây
Nhìn em cũng thấy đổi thay
Cái môi hơi nhúi, cái mày hơi cong
Mắt em như nước hồ trong
Anh nhìn như thể là vòng sương rơi
Làm sao nói hết được em ơi
Anh không thể bắt cuộc đời đứng yên
Mong em cứ mãi là em
Cho anh con mãi cái nhìn ngày xưa...


Giúp vui một chút...
 

mpkl29

New member
Thơ nghịch một chút các bác nhé....( thơ chế)
Chào Mào mà biết nói năng
Thì thằng bán chim hàm răng chẳng còn....:)

Tặng cho các bác muốn mua chim đúng "vùng" nhé.
 

Langdu

New member
Hi Hi Chào Bạn.
Mình cũng là dân kỹ thuật chính hiệu mà . Không dám nói là thơ thẩn gì ..chỉ là cảm xúc bất chợt trên đường đời mình đi và ghi lại thôi.
Chào
Langdu
 

Langdu

New member
THƠ TÌNH

Này em nhé anh không về đây nữa
Đừng buồn chi và cũng chớ dỗi hờn
Anh nguyện làm là cánh chim đơn
Trên vạn nẻo sông hồ đầy mưa gió .

Mai anh đi đừng đợi anh trước ngõ
Làn gió chiều làm nhạt phấn môi em
Và từng đêm về em đứng trước thềm
Suơng thu lạnh sẽ làm em tê tái.

Anh dẫu biết rằng em là phận gái
Một lần yêu là nhớ mãi mà thôi
Nhưng tình mình giờ đến lúc đổi ngôi
Bởi anh chẳng cao sang hay quyền quí.

Đã là người mang nặng hồn thi sỹ
Chung yêu thuơng giờ đắm lụy rêng mình
Thôi em về trao trọn cả hồn trinh
Trao tất cả cho người tình em mơ ước.

Còn chuyện tôi em hẹn hò ngày trước
Để riêng anh chuốc rước phụ tình
Anh không là ong bướm hút huơng trinh
Tình vụn vặt chỉ thêm nhiều giả dối.

Anh không làm trò hề hay múa rối
Hay đem thân cung phụng sóng mắt huyền
Để rồi xin một vài nụ cười duyên
Hoặc đổi lấy một tình yêu dục thể.

Hè 1990

DTH
 
Sửa bởi Amin:

Tuann

New member
Mình cũng xin góp vui một bài do mình sáng tác

Thú chơi chim

Chơi chim là để giao lưu
Chơi chim không phải để cầu lợi danh
Chơi chim không để bon chen
Chơi chim là để có thêm bạn bè
Anh em xa lạ khắp nơi
Vì mê chim hót thêm gần nhau hơn
Chơi chim là phải cầu kỳ
Chọn con chim tốt chim hay chim lạ
Chơi chim là phải đấu giàn
Giọng chuông yếm đậm lưng tôm họng bò
Chơi chim là để tĩnh tâm
Chơi chim đừng để chim chơi lại mình
Chơi chim vui thật là vui
Mong sao cho thú vui này đi lên.
 

Langdu

New member
Langdu xin kính chào quí anh chị em thành viên .
Lỡ mang trong mình chút mảu lãng xẹt ...Nên mình hay thẩn thờ vu vơ và những lúc như vậy thì hay ghi lại cảm xúc ...Rồi đôi lúc lại thấy mình vô duyên lạ ... và lẻ loi . Thôi kệ ta cứ sống theo kiểu của mình vậy ! ... Ai cũng đi qua những cảm xúc này . Xin chia sẻ cùng anh em .

NHỚ ...

Trên cõi non bồng gió lả lơi

Hương tình dưới nguyệt bước rong chơi

Vẳng nghe chim hót vang lừng mãi

Giáng hạ đề thơ vịnh bút chơi.


Ở đây ta phán một hồn thơ

Câu xướng thi đề nguyệt ước mơ

Hỏi ai ai đã vui hờ hững

Bút giáng thi hoa cũng đợi chờ .


Tặng NH
Tg : DTH
 
Sửa bởi Amin:

Nam Đà Nẵng

Chào mào Đà Nẵng
Chào anh. Trong thời buổi cơm áo gạo tiền này mà còn có người phiêu được như anh thật hiếm thấy, chúc anh luôn khỏe và yêu cuộc sống
Thân Nam Đà Nẵng
 

vubaucat

New member
Kính thưa mấy bác có chim...
Kính thưa cả bác không chim... đứng ngoài
Làng ta mở hội thi tài
Bao nhiêu chim ngắn, chim dài thả rông

Chim bay rợp cả một vùng
nào ai đoán nổi chim "dùng" hay chưa ?
Thôi thì giám khảo đoán bừa
Hay mang kiểm chứng cho vừa lòng chim ?

Chim nào từ nãy nằm im
Không bay không chạy là chim hỏng rồi
Chim ai lúc đứng lúc ngồi
là chim nhạy cảm hạ hồi hẵng thi

Chim nào ngủ nướng li bì
Là chim bất lực thi gì nữa đây
Chim nào cứ đứng ngất ngây
Chắc như thanh củi cho ngay vào lò
 

vubaucat

New member
TẤT ta, tất tưởi chơi chim
CẢ chim trời lẫn có chim của nhà
ĐỀU vui đều thích cả mà
LÀ người phần lớn đậm đà với chim
NHỮNG khi lạnh lẽo đi tìm
CHÚ chim mập mạp, lim rim giải sầu
CHIM trời biết kiếm ở đâu?
THÔI thì chắc cú nặng sâu chim nhà
 

vubaucat

New member
Ngày xuân mở hội thi chim
Người người náo nức đem chim so tài
Lắng nghe khẩu lệnh trọng tài:
“ Chim to, lông mượt trổ tài trước tiên
Các cụ chim bé chớ nên
Mà đem thi trước làm phiền người xem
Mấy cháu đừng có lấn chen
Hỏng chim các cụ còn xem cái gì
Xin mời nổi trống hội thi
Người người chú ý cuộc thi bắt đầu !”
Những chim to khỏe dẫn đầu
Rất nhiều chim bé theo sau nối dài
Tiết xuân ngày rộng tháng dài
Tưng bừng mở hội, trổ tài thi chim.
 

vubaucat

New member
Chym rừng cho tới chym nhà
Trắng, đen, luông luốc cũng là chym thôi.
Chym đưới nước, chym trên trời
Chym tây, chym Nhật, chym người, chym ta
Chym trẻ cho tới chym già
Chỉ cần béo mập, thế là ô kê!
 

Tuann

New member
Người đến sau!

"Cũng đành xin làm người đến sau
Để nghe niềm đau phía trước
Tình như chiếc môi dịu ngọt
Treo hờ hững trên cây hoang đường"
Câu hát ấy trong bài ca tôi thuộc
Mà nghe sao giống bản thân mình
Tình yêu ơi, một lần nữa vô tình
Cho kẻ đến sau ngậm ngùi cay đắng
Một câu thôi làm hồn tôi chết lặng
"Xin lỗi em, anh có bạn gái rồi"
Nhân thế ơi, người đó chẳng phải tôi
Quay mặt đi tuôn lệ trào khóe mắt
Sống mũi cay và niềm vui đã tắt
Tôi bước về một phía không anh
Cố quên đi bao mộng ước không thành
Để thôi khóc, thôi buồn, thôi nhung nhớ
Tình yêu ơi, một lần tôi đã lỡ
Không chạm được vào cửa ngõ trái tim
Bởi trong anh đã có một bóng hình
Tôi với anh có duyên mà không phận
Khẽ mỉm cười, gật đầu xin chấp nhận
Tôi sẽ quên để thanh thản cuộc đời
Mong cho anh luôn cười nhé anh ơi
Chúc anh bên người anh yêu hạnh phúc.

----------st---------
 

Tâm Nano

Đại Sứ Chào Mào
ĐỪNG TƯỞNG
Đừng tưởng cứ núi là cao

Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ trên là sáng cứ tu là hiền

Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc không trông là mù

Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan

Đừng tưởng có của đã sang
Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây

Đừng tưởng cứ uống là say
Cứ chân là bước cứ tay là sờ

Đừng tưởng cứ đợi là chờ
Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần

Đừng tưởng cứ mới là tân
Cứ hứa là chắc cứ ân là tình

Đừng tưởng cứ thấp là khinh
Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
Cứ già là hết hồ đồ
Cứ trẻ là chẳng âu lo buồn phiền

Đừng tưởng cứ quyết là nên
Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Dưa vàng đừng tưởng đã chua
Sấm rền đừng tưởng sắp mưa ngập trời
Khi vui đừng tưởng chỉ cười
Lúc buồn đừng tưởng chỉ ngồi khóc than

*** *** *** *** ***
Đừng tưởng cứ nốc là say
Cứ hứa là thật, cứ tay là cầm

Đừng tưởng cứ giặc – ngoại xâm
Cứ bè là bạn, cứ dân là lành

Đừng tưởng cứ trời là xanh
Cứ đất và nước là thành quê hương

*** *** *** *** ***
Đừng tưởng cứ lớn là khôn
Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng

Đừng tưởng chẳng có thì không
Chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà

Đừng tưởng chẳng gần thì xa
Chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người

Đừng tưởng chẳng khóc thì cười
Chẳng lên thì xuống, chẳng ngồi thì đi

Đừng tưởng sau nhất là nhì
Gần quan là tướng, gần suy là hèn

Đừng tưởng cứ sáng là đèn
Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường

Đừng tưởng cứ đẹp là thương
Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình

Đừng tưởng cứ ghế là vinh
Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền

Đừng tưởng cứ cố là lên
Cứ lỳ là chắc, cứ bên là gần

Đừng tưởng cứ đều là cân
Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ

Đừng tưởng cứ vần là thơ
Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh

Đừng tưởng cứ vội thì nhanh
Cứ tranh là được, cứ giành thì hơn

Đừng tưởng giàu hết cô đơn
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo

*** *** *** *** ***
Đừng tưởng cứ bến là neo
Cứ suối là lội, cứ đèo là qua

Đừng tưởng chồng mẹ là cha
Cứ khóc là khổ cứ la là phiền

Đừng tưởng cứ hét là điên
Cứ làm là sẽ có tiền đến ngay

Đừng tưởng cứ rượu là say
Cứ gió là sẽ tung bay cánh diều

Đừng tưởng tỏ tình là yêu
Cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư

*** *** *** *** ***
Đừng tưởng đi là sẽ chơi
Lang thang dạo phố vào nơi hư người

Đừng tưởng vui thì sẽ cười
Đôi hàng nước mắt lệ rơi đầm đìa

Đừng tưởng cứ mực là bia
Bút sa gà chết nhân chia cộng trừ…

Đừng tưởng cứ gió là mưa
Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè

Đừng tưởng cứ hạ là ve
Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…

Đừng tưởng thu là lá tuôn
Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.

Đừng tưởng cứ thích là yêu
Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay

Đừng tưởng tình chẳng lung lay
Chỉ một giấc ngủ, chẳng may … có bầu.

Đừng tưởng cứ cầu là hên,
Nhiều khi gặp hạn, ngồi rên một mình.

Đừng tưởng vua là anh minh,
Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.


Đừng tưởng tìm bạn tri âm,
Là sẽ có kẻ mạn đàm suốt đêm.

Đừng tưởng đời mãi êm đềm,
Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.

Đừng tưởng cười nói ân cần,
Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.

Đừng tưởng trong lưỡi có đường
Nói lời ngon ngọt mười phương chết người

Đừng tưởng cứ chọc là cười
Nhiều khi nói móc biết cười làm sao

Đừng tưởng khó nhọc gian lao
Vượt qua thử thách tự hào lắm thay

Đừng tưởng cứ giỏi là hay
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần

Đừng tưởng cứ quỳnh là thơm
Nhìn đi nhìn lại hóa ra cúc quỳ

Đừng tưởng mưa gió ầm ì
Ngày thì đã hết trời dần về đêm

Đừng tưởng nắng gió êm đềm
Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng

Đừng tưởng góp sức là chung
Chỉ là lợi dụng lòng tin của người

Đừng tưởng cứ tiến là lên
Cứ lui là xuống, cứ yên là mằn

Đừng tưởng rằm sẽ có trăng
Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu

Đừng tưởng cứ khóc là sầu
Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng

Đừng tưởng cứ nước là trong
Cứ than là hắc, cứ sao là vàng

Đừng tưởng cứ củi là than
Cứ quan là có, cứ dân là nghèo

Đừng tưởng cứ khúc là eo
Cứ lúc là mạc, cứ sang là giầu

Đừng tưởng cứ thế là khôn!
Nhiều thằng khốn nạn còn hơn cả mình

Đừng tưởng lời nói là tiền
Có khi là những oán hận chưa tan

Đừng tưởng dưới đất có vàng
Vàng đâu chả thấy phí tan cuộc đời

*** *** *** *** ***
 

Tuann

New member
SẮC HOA MÀU NHỚ


Mùa hè cây phượng ra hoa,
Một màu đỏ thắm như là màu son.
Bao năm tâm tưởng vẫn còn
Khắc ghi gìn giữ vuông tròn trước sau
Dù cho hoa có phai màu
Nhưng hoa vẫn đẹp làm sao lạ thường !
Hoa mang kỷ niệm thân thương
Một thời niên thiếu đến trường, đẹp sao !
Nhìn hoa nhớ lại thuở nào,
Tranh nhặt hoa rụng ép vào vở nhau
Biết bao con bướm đủ màu
Là bao tình cảm len vào con tim
Giờ đây tăm cá bóng chim
Hoa đây người cũ biết tìm nơi nao?
Vô tình có một lúc nào,
Về qua chốn cũ hoa chào mừng ta.
Lung linh trong nắng chan hòa
Sắc hoa màu nhớ khiến ta chạnh lòng
----st--------
 
Top