toananh
New member
Đến thời điểm hiện tại mấy chú chào mào nhà E đã được 6 ngày tuổi. E có vài thắc mắc như sau:
Thứ nhất: Sáng sớm hôm nay E ra xem thấy chú nhỏ nhất rơi ra khỏi ổ, E đã chuyển nó về lại ổ, trưa nay đi làm về lại thấy hiện tượng như vậy, E hơi ngạc nhiên mà chưa có lời giải thích, So với chú bị rơi ra khỏi ổ này thì hai chú con lại to con và phà ăn hơn nhiều,và đang ra rất nhiều lông ống. E không biết do sơ ý bị rớt ra hay chim bố mẹ gắp ra ( mồi tươi và hoa quả vẫn đầy đủ ạ hix)
Thứ hai: Sau bao nhiêu ngày thì tách chim non ra riêng ạ, vì hiện tại cặp đôi uyên ương đã có hiện tượng đạp mái ( E lo chúng bỏ rơi lũ con quá ).
Rất mong được AE chỉ giáo.
TKS
Thứ nhất: Sáng sớm hôm nay E ra xem thấy chú nhỏ nhất rơi ra khỏi ổ, E đã chuyển nó về lại ổ, trưa nay đi làm về lại thấy hiện tượng như vậy, E hơi ngạc nhiên mà chưa có lời giải thích, So với chú bị rơi ra khỏi ổ này thì hai chú con lại to con và phà ăn hơn nhiều,và đang ra rất nhiều lông ống. E không biết do sơ ý bị rớt ra hay chim bố mẹ gắp ra ( mồi tươi và hoa quả vẫn đầy đủ ạ hix)
Thứ hai: Sau bao nhiêu ngày thì tách chim non ra riêng ạ, vì hiện tại cặp đôi uyên ương đã có hiện tượng đạp mái ( E lo chúng bỏ rơi lũ con quá ).
Rất mong được AE chỉ giáo.
TKS