Chào bạn. Mình cũng có 1 em má trắng nuôi gần 1 mùa. Mình kết em này nên đã tuyển cho nó 1 sư phụ hay, và kết quả thì đến bây giờ mình thấy tương đối thành công. Về giọng hót thì y chang chim thầy, về cách chơi thì lúc dầu cũng rơi vào tình trạng như bạn. Nhưng dần thì thấy em nó cũng chịu chơi, bây giờ thì kè lồng con nào nó cũng chơi.Hi.Theo mình thì bạn phải cho nó thấy chim già chơi, nó sẽ học theo, lúc đầu nó sẽ đứng cụp mào mắt lúng la lúng liếng quan sát trông hay lắm. Một thời gian sau nó sẽ chơi thôi bạn à. Chúc chim bạn luôn hay