em cũng bị y như bác, làm đủ cách, dầu gió, nước ấm+gừng+ mật ong, đập hành, tỏi, phơi nắng... nó cứ ức ức, lông xù, đi té re, 3 tuần ko khỏi em vừa phóng sinh nó rồi. nó lên nóc nhà sổ 1 tràng nghe phê lòi rồi bay mất, hic....Mình có một con bổi dc 2 thàng lồng, chiều nay mới phát hiện nó bị khẹt khẹt(nó cứ ức ức) giống bị hen xuyển ở người, anh em nào biết nò bị gì và cách trị thế nào giúp đở mình với, cứ tới chiều là nó bị vậy.Mong dc các anh em org chỉ giúp.
Thân Lamtran!!!
Cảm ơn anh t2t để mình thử theo cách của anh thử ra sao.Cảm ơn anh đã giúp đở...Theo mình chim của Bác có 2 vấn đề:
- thứ nhất: Nếu Bác cho chim ăn cám nhuyễn quá, chim bị hốc cám -> thay cám viên
- Thứ 2: chim đang bị bệnh cảm lạnh -> viêm phổi
Cách khắc phục mà mình đã từng làm: phơi nắng sáng cho chim nhưng ko được tắm nhé, nếu tắm sẽ làm chim bệnh nặng thêm, sau đó lấy hết cám ra, chỉ cho chim ăn cam khoảng 2-3 ngày, tối khi tủ áo cho chim ngủ thì đập vài củ tỏi bỏ dưới bố lồng & nước uống thì cho vài giọt mật ong vài nhé. còn nếu 1 tuần ko hết thì ra thú y mua chai thuốc victrim cho uống (nhưng loại này thì hết cách mới xài nhé, hihi)
Chỉ biết thế thôi, AE có cách nào hay chia sẻ thêm cho lamtran nữa nha.
Mình thấy nó bị tội quá, để mình làm theo cách anh t2t chỉ thử thế nào, nếu ko bớt cũng đành làm theo bác thôi.Hic ôi thật là buồn vì chim rất đẹp.em cũng bị y như bác, làm đủ cách, dầu gió, nước ấm+gừng+ mật ong, đập hành, tỏi, phơi nắng... nó cứ ức ức, lông xù, đi té re, 3 tuần ko khỏi em vừa phóng sinh nó rồi. nó lên nóc nhà sổ 1 tràng nghe phê lòi rồi bay mất, hic....