Tình hình là nhà em đã có 5 em bỗi "chuẩn men" dân Huế rồi. Đợt rồi thằng bạn có đem về cho em 1 em lứa gốc phong nha kẻ bàng. Em nuôi được hơn 2 tháng rồi mà giờ đang thay lông ra tách đỏ. Em nó chưa dạn nên lông lá hơi xơ, đầu hơi thiếu tóc nên em không tiện pots hình. Em đã theo dỏi sát em nó 2 tháng nay mà em nó không sổ được 1 tiếng nào, chỉ kêu "wich kích kích kích kích" đúng chính xác số lần như vậy luôn; mỗi lần em cho ăn thì nó xù lông lên dọa "grừm grừm grừm"; cho giáp lồng với mấy em bổi già thì nó nhấp cánh chuyện líu ríu trong họng. Em đang phân vân định phóng sanh cho rồi vì nghi ngờ em nó "chuẩn girl". Các Bác xem hộ với những yếu tố em kể như trên, có phải em nó là mái 100% rồi không ạ?