anh Lương có thể tư vấn dùm em vụ này được không anh???? ^^
Xin chào các ae chú bác trên diễn đàn
Năm ngoái em gặp một con chim già rừng, bẫy chơi rất hay nhưng đá rất khôn, ko dính sập, thế là em chơi keo nhưng chỉ dính 7 cọng lông cánh, em nó mất hồn bay vào rừng nhưng vẫn hót đáp chim mồi rất sung
Năm nay em đi thăm lại chốn cũ vô tình lại gặp em nó, vẫn vị trí đó, vẫn thế bẫy đó, em nó chỉ đứng gần ( cách lồng 15cm) sổ bọng, chim em thì đi trúng ngày gió nên cũng không căng, 2 con chỉ đứng sổ qua sổ lại rồi xù lông, không chịu đá lồng.
Dự là cuối tuần này em sẽ đi thăm em nó lại và dồn lực lượng thu phục em nó về nhưng cũng chưa tự tin lắm.
Nay em mở topic mong anh em giúp đỡ, chỉ bảo cách hay, khiến em nó dễ nổi nóng mà bay vào đá mồi của em, các thế treo chim dễ vào,.....
em xin chân thành cảm ơn ^^