Hi anh!
Thứ nhất là sorry anh thật nhiều vì hôm đó ko
qua mà em quên báo luôn, em vào đc có 1 ngày nên lu bu quá, thành thật xin lỗi,
hic.
Còn con PM này thì em lấy rồi anh ạ, nó bắt
nguồn từ tháng 5/2013, thực ra con em lấy là con PS bổi, em chăm 1 thời gian
thì gửi lại cho người bán chăm, 1 thời gian sau thì nghe con chim bị gãy móng
và anh ý gửi lại đền cho em con PM này. Chuyện cũng dài và ko vui lắm nên em ko
muốn nhắc nhiều, em cũng ko muốn làm căng, ko hay lắm.
Giọng con này dở, hi, nhưng nó có hơi hướng gì
của chim Phong mỹ hay vùng nào của Huế ko anh? em vẫn rất lăn tăn về nó, thực
sự ko thoải mái 1 chút nào, em ko quay đc nhiều vì nó khá yếu và ko siêng mỏ.
Thanks anh nhiều