clbchimcanhtphue
New member
Hôm nay thứ sáu ngày mười ba âm lịch ae CLB làm một chuyến bẩy chim đầu năm ở Tà Rụt Quảng Trị.
Hẹn gặp lại bài phóng sự nhỏ tối nay.
thânks
Hẹn gặp lại bài phóng sự nhỏ tối nay.
thânks
Không biết có được hay không nhưng e tuyệt đối tin tưởng vào chuyến đi này nên cứ đặt trước các cụ 1 em bổi gấu gấu tý nhéHôm nay thứ sáu ngày mười ba âm lịch ae CLB làm một chuyến bẩy chim đầu năm ở Tà Rụt Quảng Trị.
Hẹn gặp lại bài phóng sự nhỏ tối nay.
thânks
Định làm đại lý cấp 1 sao Tuấn?,... Tết mất tích đâu đấy.........Tổng kết hiện nay anh em đã đặc gạch 4 con chim chất. Anh bé và các anh em khác nghe tin chắc phải nổ lực rất nhiều.
Danh sách sẽ còn kéo dài thêm, em sẽ cố gắng cập nhật nên anh em đi bẫy phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Chúc các anh thành công.
Định làm đại lý cấp 1 sao Tuấn?,... Tết mất tích đâu đấy.........
Xin chia buồn cùng Anh Bemaap, Anh Khánh và Xị nhé. Em cũng chờ mong nhưng thôi để lần sau Anh nhé.Thân chào ae.
Xin lỗi ae nhiều vì sướng lên thế là khăn gói lên đường mà khg lường được thời tiết.5h sáng đã có mặt tại hiện trường nhưng vì áp thấp này đã biến bầu trời Tà Rụt thành một khung gian ảm đạm đầy mưa gió rét.Thế là ngồi nhâm nhi ly cafe ăn một tô bún chờ trời sáng để quay về Huế,tính cả đi lẫn về 250km.Đến bình Điền ghé thăm mấy cặp chim hồi năm ngoái chưa đánh được,eo ôi hai con chim mồi ra giọng rát cả cổ khô cả họng mà chắng thấy bóng em nào cả.Huuuuu đành ra về trong ngậm ngùi thất trận đầu năm.
Tặng ae clip nghe tạm giọng hai chú mồi của mình quay tại Bình Điền sáng nay.
sorry ae đầu xuân.
thânks