lampfc
New member
Chào các bác, e có 1 vấn đề rất bức xúc là công tác chấm thi ở địa phương e, cứ mỗi cuối tháng là chỗ e tổ chức thi 1 lần dành cho các a/e trong địa phương (giải lớn thì 1 năm tổ chức 2 -3 lần). Các bác thấy trọng tài mà vẫn được tham gia thi bao giờ chưa, cái độc nữa là con chim của trọng tài lúc nào cũng có giải, thậm chí là giải nhất mới kinh. Sau đây em xin sơ lược về cuộc thi vào ngày chủ nhật cuối tháng 6 vừa rồi: 10 lồng vào vòng chọn thì có 2 lồng của 2 đại ca trọng tài, 1 lồng của anh thu tiền cấp số, 1 lồng chứa chú chim chỉ biết bu nóc, ngoái cổ, xù lông, mất hình mà theo nhiều anh em nó xứng đáng loại từ những vòng đầu tiên, hỏi ra thì biết đây là con chim trọng tài vừa bán cho người ta. Những chú chim hay thì lại bị loại đầy cay đắng, một số bức xúc quá tuyên bố bỏ cội luôn, nhiều anh em bức xúc quá thì trọng tài nói là chấm thi phải có sai sót, mà sai sót j tháng nào cũng như tháng nào, cũng toàn chim của trọng tài, bạn trọng tài và những bác mua chim của trọng tài. Anh em chơi chào mào ở chỗ em rất bức xúc, chắc tương lai chỉ có bọn trọng tài thi với nhau thôi, anh em ko thi nữa....