Các bác cho em hỏi thêm chút nữa nhé,
Chim má trắng mà thay lông xong mới lên má đỏ mùa đầu tiên nếu đem đi bẫy khi gặp chim già rừng khoảng 2 đến 3 mùa thì chim bẫy có bị bể chim không?
Do em mới choi nên chưa có kinh nghiệm nên các bác thông cảm
Theo mình thì chắc không sao, Thiết Mộc Chân, nhờ đi bẫy nhiều nên mới bản lĩnh được như thế, nếu chim trời làm dữ quá, bác chạy ra xua nó đi, chủ yếu tập cho chim mình mà, chứ chim trời một khi chim mình khôn thì muốn bắt lúc nào cũng được, ít ít thôi nhé. Chim già ít làm dữ với chim non, kiểu như trẻ con người già không chấp, chỉ có mấy em ngựa non háu đá thôi, chim Má Trắng nhà mình kè chim già chơi hăng máu, còn em già thì bình tĩnh hơn. Chơi một hồi thì nó lơ con Má Trắng chủ yếu đấu với con già khác trên lầu mà thôi.
có chuyện kì cục nè!!!
Chuyện là mình mới tậu 2 em bổi cũng được 1 tuần rồi nhưng ko chịu tắm,hôm trước 1 em bị mèo vồ hụt lông lá te tua,sáng ra sang qua lồng tắm để "dọn lông" thì tự dưng xuống máng tắm ngon lành như chim thuần(mình ngồi cách chừng hơn 1 mét),ko tin nổi vào mắt mình nữa,còn 1 em thì vẫn cứ trơ trơ như sắt,ko biết vì sao lại như vậy nữa hehe
Bác lấy em không tắm ra, mua thêm một cái lồng tắm, cho 2 em cùng thông lồng, để 2 lồng tắm sát nhau, em kia tắm chắc chắn nó sẽ có hứng xà xuống ngay, chứ bác đợi em kia tắm xong thì em nó mất hứng, rồi thì sợ cái lồng tắm nữa, nan giải lắm. Bác thử cách em xem sao nhé, chắc chắn thành công đó, nó quen thì cho tắm một mình để nhanh dạn hơn.
Thân, black_fish9402