IMột lần nữa tôi nhắc lại ,giải thưởng phải do tôi nhận. Lúc bán chim chưa có giai. Dến lúc có giải tôi đòi cao hơn thì sao?. Tôi hoàn toàn có quyền quyêt định. Nếu BQT không trao đúng địa chỉ. Thì tôi k đồng ý
Cám ơn Sỹ,việc có trao hay k thì[ do BQT quyết ,a không có ý kiến. Một niềm vui chưa lắng thì lại có thêm nỗi buồn. Anh nói như vậy là vì có cá nhân can thiệp vào chuyện riêng tư.,nên anh nói như vậ. Mình còn cho tặng nhiều hơn thếT nữa là..anh nói món quà là giá trị tinh thần vô giá. Người có công sẽ nhận và trao lại lại là chuyện khác.không có ý nói nặng ai đâu. Đừng hiểu sai ý anh.
Thân anh Linh
nhất trí với ý kiến của a Linh, vì e đã comment rồi nên ko nói thêm về vấn đề này nữa.Khi nhận tin vui con chim có giải,tôi đã nghĩ những việc mình cần làm.Có những món quà còn vô giá hơn nữa tôi còn dành tặng cho các ae,cho cuộc thi...huống gì là vật kỉ niệm nho nhỏ(nhưng giá trị tinh thần lớn).
Nhưng sự cố bắt đầu từ những cá nhân phân tích và áp đặt là phải thế này,thế nọ...Làm cho cuộc vui mất vui.
Tôi thừa tỉnh táo để nhận món quà và sẽ trao lại cho ai!
Ở đây không phải phân tích gì hết,con chim cũng chỉ là con chim,nếu là Chào mào kiện tụng cũng chỉ giá trị như con Bổi bán lề đường hoặc các vựa chim thôi.Có nhà nước,pháp luật nào chứng nhận nó bao nhiêu tiền đâu.
Nếu BQT cảm thấy phải suy tính thì trao luôn cho Lakmobile đi nhé.Điều này tôi định làm khi nhận món quà.
Xin các ae đừng bàn luận gì nữa.Với tôi là KT2 đã đem niềm vui đến cho 2 người.Sẽ còn KT1,3,4,5,6 vì tôi mua một lần 6 con KT(Kon tum) mà.Hy vọng các đàn em KT2 thể hiện.
Xin BQT đóng lại chủ đề .
Chân thành cám ơn BQT đã tạo sân chơi đầy ý nghĩa.
Thân
nhất trí với ý kiến của a Linh, vì e đã comment rồi nên ko nói thêm về vấn đề này nữa.
Chào chú Linh.con có ý này,không biết chú có đồng ý không.con muốn chú nhận giải thưởng.sau khi chú nhận giải thưởng thì chú tặng lại cho con 1 phần trong giải thưởng được hok ạ.( bộ cóng)vì con rất thích bộ cóng ORG.vì mỗi lần thay đồ ăn hay cho chim tắm thấy bộ cóng đó.chú chim mình đang chăm đoạt được giải.nó sẽ cho con thêm niềm đam mê,để con cố gắng chăm tốt hơn.để được nhiều giải cao hơn.không biết ý này của con chú có chịu không.để chú cháu mình đều vui.ai cũng được giải thưởng.Cám ơn em,nên xem mọi điều là niềm vuimduf nó được dành cho ai.