MrKhoaMars
New member
Chào AE diễn đàn.
Mình gặp một trường hợp rất lạ, con chim của mình ở nhà nó hiền khô, không hót không ché không đấu gì cả, kè con chim nào lại cũng cụp mào và quẹt mỏ. Bữa còn tưởng chim mái. Sau vài lần đi ra cội thì mình phát hiện nó chỉ chơi cội. Ra cội nó lột xác hoàn toàn so với ở nhà, nói vui chứ mình nghe tiếng sổ của nó lần đầu ngoài cội luôn. Gặp con nào ché mấy con bên cạnh tung lồng nó thì kiểu như không nghe thấy ché vậy.
Không biết có phải nó bị con nào ở nhà đè không. Mà lạ cái mình kè bổi lại nó cũng không chơi mới lạ.
Bác nào gặp chưa chỉ mình với.
Mình gặp một trường hợp rất lạ, con chim của mình ở nhà nó hiền khô, không hót không ché không đấu gì cả, kè con chim nào lại cũng cụp mào và quẹt mỏ. Bữa còn tưởng chim mái. Sau vài lần đi ra cội thì mình phát hiện nó chỉ chơi cội. Ra cội nó lột xác hoàn toàn so với ở nhà, nói vui chứ mình nghe tiếng sổ của nó lần đầu ngoài cội luôn. Gặp con nào ché mấy con bên cạnh tung lồng nó thì kiểu như không nghe thấy ché vậy.
Không biết có phải nó bị con nào ở nhà đè không. Mà lạ cái mình kè bổi lại nó cũng không chơi mới lạ.
Bác nào gặp chưa chỉ mình với.