khu kho 81 Gia lai bácBác bẫy chim khu nào thế? Con này đúng là đại ca rồi, chờ hình em nó về nhà.
hình thì có thể mấy bữa nữa bác cũng có thể là không bao giờ bác,chim về nhà hok chịu ăn gì hết,dù em cho rất nhiều thứ vào,ổi đỏ,chuối 2 quả luôn(2 loại),cà chua,cam.em này cứng đầu quá,bắt ra nhét chuối vào miệng thì thả ra em nó quẫy đầu cái bay hết tiêu.nước cũng không uống,em lấy cám pha mật ong rồi lấy xilanh bơm vào mà em nó không chiu nuốt,tha ra cái lại quẫy bung hết luôn,đang bật điện cho sáng hi vọng em nó chịu ăn.chưa thấy con nào cứng đầu vậy,bác nào co kinh nghiệm giúp em vơi,em nó giờ khà yếu rồi,cầm lên nhẹ tâng akchuc mừng bác, khi nào cho a.e xem cái hình
Nhà bác có gần nhà bác Mai không?kí sự hay quá! bác ở đâu nhỉ? bữa nào giao lưu chơi, cảnh bẫy này ở đâu? mình ở ngã tư Biển hồ đây
Nhà bác có gần nhà bác Mai không?
Trước nhà em cũng gần chỗ này nhưng giờ ra bắc rồi. Những năm 90 nhà em ở cạnh rạp chiếu phim tư nhân đó, nhà em cách nhà máy nước mấy chục mét thôi./.
chim ăn chưa bác ơi? hôm đọc bài của bác phê quá mà không bình luận được vì hôm đó e online bằng điện thoại. nếu em ấy chưa ăn thì bác liên hệ em nhé. em chỉ vài cách bảo đảm em nó ăn ngay. cái loại bổi chiến này bẫy về thường lỳ lắm, không chịu ăn ngay đâu! e gửi tn riêng cho bác mà ko đc.hình thì có thể mấy bữa nữa bác cũng có thể là không bao giờ bác,chim về nhà hok chịu ăn gì hết,dù em cho rất nhiều thứ vào,ổi đỏ,chuối 2 quả luôn(2 loại),cà chua,cam.em này cứng đầu quá,bắt ra nhét chuối vào miệng thì thả ra em nó quẫy đầu cái bay hết tiêu.nước cũng không uống,em lấy cám pha mật ong rồi lấy xilanh bơm vào mà em nó không chiu nuốt,tha ra cái lại quẫy bung hết luôn,đang bật điện cho sáng hi vọng em nó chịu ăn.chưa thấy con nào cứng đầu vậy,bác nào co kinh nghiệm giúp em vơi,em nó giờ khà yếu rồi,cầm lên nhẹ tâng ak
Đại Ca đã ra đi dù em làm mọi cách có thể,hôm qua cả đêm không ngủ được lo cho em nó sáng thấy khỏe khỏe lại được tí thì mình cho vào lồng lớn có 1 con bổi nữa.nhưng nhất quyết em nó không chịu ăn,chờ gần 3 tiếng em nó không ăn em mang ra bón cho em nó,nhưng được lúc thì em nó ra đi
thank bác.cũng đang rình mò 1 e ở gần gần đó thấy chơi cũng ác mà khá là khó xơi,mấy ngày nay rồi,mai sẽ chiến đấu típ,hi vọng thu phục đượcÔi lượm ơi , cái gì mà buồn vậy trời , tưởng kết thúc có hậu rồi chứ . Bao nhiêu mồ hôi và nước mắt , chia buồn cùng bạn , chúc bạn sớm tìm thấy cọp khác !