Hi,thấy mấy bác nói chuyện vui quá nên e cũng mạn phép góp vui ạ. cái vụ đi bắt bổi ở tiệm,trong lồng tập thể từ 15-30 em ý ạ..em có ý kiến thế này: Do ở lồng tập thể nên để mà ngồi chờ đc nghe giọng sổ thì khó lắm ạ,e là e cứ xách ghế ngồi cách lồng 1m rồi nhìn (cũng hơi hoa mắt). thứ đầu tiên e xem xét là thái độ (thái độ của mấy con chim+ chủ tiệm nữa =)) hehe) cứ con nào trong lồng mà mào luôn dựng,đứng thẳng,hầm hè mấy con bên cạnh,thậm chí mổ,đuổi..là em chấm cho 1đ đã. Thứ 2,bắt đầu xét về bóng bộ,như các bác đã nói ở trên đấy,đc thế thì còn gì bằng-nhưng em cứ nhìn dài đòn,lông lá lành lặn chút là ok,thêm cho 1đ nữa. Thứ 3,sau khi xong 2 công đoạn trên,e lại gần xua tay phát cho bay loạn lên(cố nhớ rõ em mà mình đã chấm nhé các bác =.=' ) ...ra ngoài hút điếu thuốc cho đỡ hoa mắt đã =)) Hút xong điếu thuốc+đôi 3 câu chém gió với chủ tiệm xong,quay lại lồng và lại xách ghế ngồi,tiếp tục làm lại công đoạn 1 và 2 (áp dụng với em khác cũng trong lồng đó. Khả năng e thứ nhất,thứ hai,ba trong lồng đụng độ nhau là khá cao nên các bác để ý e nào nhỉnh hơn về thái độ,bố láo thì thò móc vào móc luôn đi ạ,e nó mà mổ lại móc thì càng tốt hihi!
Trên đây là chút góp ý nhỏ của e về cách e đi móc bổi trong lồng chung thôi ạ. nếu có sai sót mong các bác góp ý cho em nhé!
Trên đây là chút góp ý nhỏ của e về cách e đi móc bổi trong lồng chung thôi ạ. nếu có sai sót mong các bác góp ý cho em nhé!