chaomao_nt
New member
Hôm nay là ngày buồn nhất trong hơn 2năm qua chơi chào mào.đêm qua thức khuya coi C1 nên sáng dạy trể 8h mới dạy nhưng vẫn kô nge tiếng e đồng bò như mọi hôm đáng nhẽ giờ này e ấy hót rộn rã rồi dù rất buồn ngủ nên phải dạy xuốg nhà xem sao thì tá hoả e ấy đứg ủ rủ lờ đờ vội vàng chưa đánh răng chạy lên phòng lấy điện thoại lên mạng vào trang web của diễn đàn vào mục phòng trị bệnh thấy triệu chứng của e ấy giống như bị ngộ độc khói vì vị trí e treo e ấy cách 1vách tường là lò bếp củi của nhà nội vội vàng lấy xe chạy ra tiệm mua thuốc về trộn cho e nó uống nhưng đợi hơn nữa tiếng kô thấy e ấy uống nước mà cứ đứng ủ rủ trong lòng càng thấy buồn mà nóng ruột nên bắt e nó ra lấy ống bơm kim tiêm ra bơm nước thuốc cho e nó uống mới uống đc 4giọt thì e nó mắt sáng hơn lúc nảy dẫy dụa mạnh hơn thì thầm vui trong đầu nghỉ e nó đang mệt cầm như những con chim còn khoẻ thì kô đc nên hơi thả lòng tay ra tí xíu r đút e nó uống thêm 2giọt thì em nó chợt dẫy dụa và thế là bay mất mình vội chạy theo ra ban công thì kô thấy e nó đâu vậy là tạm biệt chú chim đồng bò kì công theo bẫy hơn cả tuần mới đc vậy là duyên chúng ta chỉ vỏn vẹn 1năm 4tháng vậy là từ mai mỗi sáng hết nge giọng hót của e đánh thức mình dạy và lân la các trường chim uống cafe rồi nhưng cũng thầm vui vì đã cho e nó uống đc ít thuốc mong e nó ra thiên nhiên có thể hết bệnh và sống mạnh khoẻ.tạm biệt chú chim Đồng Bò đầu tiên mình sở hữu bye e.