EaKar - Đắc Lắc bạn à. Cầu của một chuyến đi rừng.nhìn bộ cầu thì giống mấy anh nha trang quá
Các bác cho em ít gạch . . .
Trời mưa bão, đưa mấy chú chim nhà kè chơi tý đó mà. Hôm qua dợt thử, chú này chơi bền, ché nhiều rồi. Chim miền trung mà có nắng một xíu thì chơi được. Hôm nay tc thi tháng mà mưa gió hoãn lại. Để chim nhà chơi với nhau thui. Vẫn chưa thực hiện được lời hứa với bạn đó.chim chua cang lua thắng ơi k chịu ra mỏ khi đấu k biết luc đi thi thế nào còn về vấn đề xòe chưa rõ lắm vì đó chỉ là bung cánh dọa đối phương thôi . nói chung em này mà ra hà nội thì ok!!!
Cảm ơn các bạn nhiều nhiều nhé, mình biết thêm thêm xòe của chào mào. Mình có một chú ốc tiêu xòe tý xíu thì phải
chim bác không phải xòe rồi! kè chim xòe cánh đuôi thì hầu như con nào cũng vậy bác à!
chim bác có nếch ra cánh giống 1 con của minh quá! ra có 1 cánh à...! hàng hiếm hô hô..........
Vậy chữa bằng cách nào bạn hè . . .Xòe một bên là bị tật chứ không phải là hàng hiếm đâu bạn.