Tình hình sau hơn 1 năm cố gắng thì em đã thành công với lứa chào mào đầu tiên nở này chỉ đẻ 1 trứng và nở 1 con.
Sau khi nở đến hôm nay là 11 ngày trưa nay đi làm về thấy con chào mào con nằm dưới sàn của lồng. Em nghĩ là nó ra ràng, nhưng sao thấy có vẻ yếu vậy mà nó ra khỏi tổ làm gì. Đến tối về thì thấy nó vẫn sống khỏe.
Không biết mấy bác nuôi sinh sản khi chào mào con mới ra ràng có vậy không. Giờ bắt nó ra riêng hay làm sao, vì nếu bắt ra em đi làm không có thời gian chăm, mà để đó không biết có bị gì hay không. Bao nhiêu cố gắng mới được 1 con thế này nên hơi lo lo.
Bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp nhé.
Đây là video nó, đi làm về em chạy lên và quay lại liền bằng điện thoại nên bị mờ.
Cám ơn
ta.phuoc
Sau khi nở đến hôm nay là 11 ngày trưa nay đi làm về thấy con chào mào con nằm dưới sàn của lồng. Em nghĩ là nó ra ràng, nhưng sao thấy có vẻ yếu vậy mà nó ra khỏi tổ làm gì. Đến tối về thì thấy nó vẫn sống khỏe.
Không biết mấy bác nuôi sinh sản khi chào mào con mới ra ràng có vậy không. Giờ bắt nó ra riêng hay làm sao, vì nếu bắt ra em đi làm không có thời gian chăm, mà để đó không biết có bị gì hay không. Bao nhiêu cố gắng mới được 1 con thế này nên hơi lo lo.
Bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp nhé.
Đây là video nó, đi làm về em chạy lên và quay lại liền bằng điện thoại nên bị mờ.
ta.phuoc