MrKoi
Chào Mào Thanh Hóa
Sau một quảng thời gian tuy ngắn nhưng rất dài vừa qua, nằm và suy nghĩ về rất nhiều những điều đã xảy ra và đang xảy ra...Nhớ lại câu chuyện của " cụ " Quang Sơn ca và những trăn trở " không hiểu sau này nó có vận vào mình không, nhưng có lẽ cũng phải nghỉ, cái cảm giác con ngã xe gãy chân, tay… lại quẩn quanh trong tâm trí những lúc gỡ chim ra khỏi lưới bẫy. Hình ảnh các con chim gãy chân lại cứ hiện về quẩn quanh " tuy rằng không thể sánh đươc với cụ Quang Sơn ca, nhưng những trăn trở trong nghề bẫy, nghiệp bẫy thì ít nhiều cũng có chút gì đó đồng cảm và đồng cảnh. Lọ mọ lên chùa gặp trụ trì: Thích Nguyên Phong , hỏi về chuyện đời, chuyện nghề về nhân sinh, về cõi tâm linh về cái đức hiếu sinh của phật và về nhân quả chợt nhận ra rằng " Mình tội nghiệp quá nhiều" và rằng " đời cha ăn mặn, đời con khát nước", " gieo nhân nào gặp quả nấy". Nghiệm vào bản thân mà nước mắt cứ trực lăn ra...Phải chăng tất cả những gì mình gặp phải ngày hôm nay là sự trả giá cho những gì mình đã làm trong quá khứ, là hệ quả tất yếu của tội nghiệp nghề bẫy, nghiệp bẫy... " Người bẫy tạo nghiệp người nuôi nhận đức hiếu sinh nhưng có cái tiếp tay và cảm giác đồng thuận về nghiệp tạo". Mấy ngày trời nằm dài và suy nghĩ... đã đến lúc dừng lại... dừng lại để đền bù những tội nghiệp đã gây ra...
Nghề chơi chim chào mào thì không thể bỏ được, nó là " Máu" là " Thịt" rồi, tạo nghiệp nhiều rồi, cũng đã đến lúc " gỡ ' nghiệp ra, dây buộc đến nút cuối rồi, cũng đến lúc phải tháo ra. Lại vắt tay lên trán và suy nghĩ... tìm ra phương thức gỡ... Mua chào mào để phóng sinh thì sự thật là muốn nhưng không làm được vì điều kiện kinh tế không cho phép vả lại còn phải nuôi vợ còn phải trang trải cuộc sống mưu sinh, làm được thế thì tốt nhưng được cái này thì lại mất cái kia, gỡ nghiệp mà vì gỡ mà sạt nghiệp thì phỏng ích gì... Lần mò vào diễn đàn ORG đọc các chuyên mục bất chợt nhận ra trong chữ "sát" có chữ "Sinh" trong chữ " Sinh" có chữ " dưỡng" trong chữ " Tâm" có chữ " Đao". Mình đã sát hại chào mào quá nhiều thì tại sao giờ không " sản sinh" ra chào mào. và tặng cho những người muốn mua chim, để hạn chế được phần nào đó người đi bẫy chim tạo nghiệp như mình....
Đó cũng chính là điều mà hôm nay thôi thúc em viết lên bài này để chia sẽ cùng mọi người. Em chia sẽ ra đây không mong nhận được những gì quá to tát chỉ những mong nhận được sự sẽ chia, đồng cảm của những anh em chơi chào mào và những người đang gắn liền với nghiệp bẫy ... và cũng vì muốn nhờ tất cả anh em ORG tương trợ, để giúp em tạo nên chữ " Sinh" và phân phát chữ " Sinh " ấy ra....
Mong anh em trong đại gia đình ORG ai có chim chào mào mái thì sang nhượng lại cho em để em sinh sản chào mào ( cho em giá vào inbox) và một lời hứa danh dự rằng : " được lứa nào tặng lứa ấy ". hiện nay chim ở nhà đã phóng sanh hết chỉ còn lại 1 chú chim Huế ( và 1 món quà tặng cho tuanvl...). rất mong nhận được sự giúp đỡ và tương trợ từ phía quí anh em và các nghệ nhân
Thân! Mrkoi!
Nghề chơi chim chào mào thì không thể bỏ được, nó là " Máu" là " Thịt" rồi, tạo nghiệp nhiều rồi, cũng đã đến lúc " gỡ ' nghiệp ra, dây buộc đến nút cuối rồi, cũng đến lúc phải tháo ra. Lại vắt tay lên trán và suy nghĩ... tìm ra phương thức gỡ... Mua chào mào để phóng sinh thì sự thật là muốn nhưng không làm được vì điều kiện kinh tế không cho phép vả lại còn phải nuôi vợ còn phải trang trải cuộc sống mưu sinh, làm được thế thì tốt nhưng được cái này thì lại mất cái kia, gỡ nghiệp mà vì gỡ mà sạt nghiệp thì phỏng ích gì... Lần mò vào diễn đàn ORG đọc các chuyên mục bất chợt nhận ra trong chữ "sát" có chữ "Sinh" trong chữ " Sinh" có chữ " dưỡng" trong chữ " Tâm" có chữ " Đao". Mình đã sát hại chào mào quá nhiều thì tại sao giờ không " sản sinh" ra chào mào. và tặng cho những người muốn mua chim, để hạn chế được phần nào đó người đi bẫy chim tạo nghiệp như mình....
Đó cũng chính là điều mà hôm nay thôi thúc em viết lên bài này để chia sẽ cùng mọi người. Em chia sẽ ra đây không mong nhận được những gì quá to tát chỉ những mong nhận được sự sẽ chia, đồng cảm của những anh em chơi chào mào và những người đang gắn liền với nghiệp bẫy ... và cũng vì muốn nhờ tất cả anh em ORG tương trợ, để giúp em tạo nên chữ " Sinh" và phân phát chữ " Sinh " ấy ra....
Mong anh em trong đại gia đình ORG ai có chim chào mào mái thì sang nhượng lại cho em để em sinh sản chào mào ( cho em giá vào inbox) và một lời hứa danh dự rằng : " được lứa nào tặng lứa ấy ". hiện nay chim ở nhà đã phóng sanh hết chỉ còn lại 1 chú chim Huế ( và 1 món quà tặng cho tuanvl...). rất mong nhận được sự giúp đỡ và tương trợ từ phía quí anh em và các nghệ nhân
Thân! Mrkoi!