cmnhatrang
Chào mào & Anh em
Với mục đích vào Sg lần này cũng muốn tậm mắt chiêm ngưỡng em 50 của Bác Leebull và tìm cách trôm em nó về NT hehe!!!
Tới Cầu Xéo sáng thứ 7 do ngày hôm sau bác Sang đi thi giao lưu nên khg thếy dc mặt em nó chơi hxihxi, hơi buồn nhưng không nói thôi nhé!!!
Sáng thứ 2 5h30 thức dậy lục tụt vs cá nhân lên CX lúc 6h sáng nhé, chưa có con chim nào chỉ có mấy cái bàn hixhix!!!
May mắn không uổng công tuy là chim cưng của bác Sang mới đi thi cả ngày hôm qua nhưng bác hiểu ý quá, đặt biệt ưu ái vẫn đem em nó ra cội CX cho mình ngắm nhé!!!
* Cảm giá đầu tiên bộng chim to, đanh, rát!!!
* Dáng chim vừa đủ đẹp, đều chim hehe!!! (Không dư không thiếu nhé.)
* Bản lĩnh hung chim, đàn áp, đè chim , nói chung nhìn em nó chơi sẽ thấy rõ em nó ghê ghớm thế nào ...
* Tính cách chim chơi quá khôn, phủ đầu, hù dọa, giữ sức tốt...
* Chéc chẻ là khỏi nói luôn , coi rồi sẽ hiểu nhé!!!
Tóm lại em nó là 1 con chim đi thi thật sự, lấy giải là yếu tố tất yếu nhưng bãn lĩnh, đẳng cấp và còn phải có nhìu yếu tố khác nữa trong cuộc thi
để con chim ấy giành giải thế nào, giải mấy thì không quan trọng lắm, chủ yếu là giao lưu vui vẻ trên tinh thần đam mê. Cho nên khi 1 con chim đi thi không đoạt được giải nhất ở nơi này hay nơi khác thì không có gì là lạ.
Hôm đó anh Sang có ý định sẽ tặng mình 1 cái cờ giải nhất của em nó, mình nói sẽ nhận cái cờ em ấy thi hôm CN dù em nó có thi được giải gì cũng ok hết mà hôm thứ hai em quên xin anh Sang cái cờ KK rồi hixhix, tiếc quá mà khg dám nói nè anh Sang!!!
Nói nhìu đam ra mất hay AE coi clip chim cưng củ anh Sang hôm thứ 2 04/06/2012 sau 1 ngày thi vất vả hehe:::
Lúc này 6h30 nên hới vắng chim
Mình báo cáo thế là khách quan mình nhìn nhận nhé!!! Bà con chém nhẹ thôi cho em nó càng hay hơn nhé!!!
Tới Cầu Xéo sáng thứ 7 do ngày hôm sau bác Sang đi thi giao lưu nên khg thếy dc mặt em nó chơi hxihxi, hơi buồn nhưng không nói thôi nhé!!!
Sáng thứ 2 5h30 thức dậy lục tụt vs cá nhân lên CX lúc 6h sáng nhé, chưa có con chim nào chỉ có mấy cái bàn hixhix!!!
May mắn không uổng công tuy là chim cưng của bác Sang mới đi thi cả ngày hôm qua nhưng bác hiểu ý quá, đặt biệt ưu ái vẫn đem em nó ra cội CX cho mình ngắm nhé!!!
* Cảm giá đầu tiên bộng chim to, đanh, rát!!!
* Dáng chim vừa đủ đẹp, đều chim hehe!!! (Không dư không thiếu nhé.)
* Bản lĩnh hung chim, đàn áp, đè chim , nói chung nhìn em nó chơi sẽ thấy rõ em nó ghê ghớm thế nào ...
* Tính cách chim chơi quá khôn, phủ đầu, hù dọa, giữ sức tốt...
* Chéc chẻ là khỏi nói luôn , coi rồi sẽ hiểu nhé!!!
Tóm lại em nó là 1 con chim đi thi thật sự, lấy giải là yếu tố tất yếu nhưng bãn lĩnh, đẳng cấp và còn phải có nhìu yếu tố khác nữa trong cuộc thi
để con chim ấy giành giải thế nào, giải mấy thì không quan trọng lắm, chủ yếu là giao lưu vui vẻ trên tinh thần đam mê. Cho nên khi 1 con chim đi thi không đoạt được giải nhất ở nơi này hay nơi khác thì không có gì là lạ.
Hôm đó anh Sang có ý định sẽ tặng mình 1 cái cờ giải nhất của em nó, mình nói sẽ nhận cái cờ em ấy thi hôm CN dù em nó có thi được giải gì cũng ok hết mà hôm thứ hai em quên xin anh Sang cái cờ KK rồi hixhix, tiếc quá mà khg dám nói nè anh Sang!!!
Nói nhìu đam ra mất hay AE coi clip chim cưng củ anh Sang hôm thứ 2 04/06/2012 sau 1 ngày thi vất vả hehe:::
Lúc này 6h30 nên hới vắng chim
Mình báo cáo thế là khách quan mình nhìn nhận nhé!!! Bà con chém nhẹ thôi cho em nó càng hay hơn nhé!!!