lebinhmobile
New member
Chào các anh Chào Mào Miền Nam !
Vậy là đến hôm nay đã 2 ngày trôi qua sau cuộc thi hoành tráng tại Quảng Ngãi được gặp các anh, ( không dám giao lưu, thấy anh nào cũng mang danh hiệu " Nghệ sĩ nhân dân " về nhậu, được ngồi với mấy anh và các anh em tỉnh khác uống ly cafe là vui rồi.
11-12h đêm mấy anh còn thức giao lưu vậy mà sáng gặp lại nhìn anh nào cũng khí thế đùng đùng, có lẻ tiếng chim làm cho các anh quên đi mệt nhọc, giữa trới nóng miền trung các anh chạy đi chạy lại, A Huy giám sát trọng tài,..., A Duy - MC mỗi lần đọc số chim loại làm nhiều anh em nhớ lại cái thời thầy giáo gọi tên dò bài quá, ấn tượng nhất là vòng chung kết khi xứng danh giải nhất A Duy còn chơi chiêu làm bao nhiêu người ngỡ ngàng...hii còn nhiều anh nhưng tôi không nhớ tên được, xin lỗi các anh vậy.
Vài lời tâm tình nho nhỏ đến các anh nhưng sẽ thiếu sót lớn nếu không nói đến cách điều hành giải đấu thật ấn tượng.
Xin cảm ơn các anh, Chúc các anh thành công, may mắn trong cuộc sống, gia đình hạnh phúc.
Vậy là đến hôm nay đã 2 ngày trôi qua sau cuộc thi hoành tráng tại Quảng Ngãi được gặp các anh, ( không dám giao lưu, thấy anh nào cũng mang danh hiệu " Nghệ sĩ nhân dân " về nhậu, được ngồi với mấy anh và các anh em tỉnh khác uống ly cafe là vui rồi.
11-12h đêm mấy anh còn thức giao lưu vậy mà sáng gặp lại nhìn anh nào cũng khí thế đùng đùng, có lẻ tiếng chim làm cho các anh quên đi mệt nhọc, giữa trới nóng miền trung các anh chạy đi chạy lại, A Huy giám sát trọng tài,..., A Duy - MC mỗi lần đọc số chim loại làm nhiều anh em nhớ lại cái thời thầy giáo gọi tên dò bài quá, ấn tượng nhất là vòng chung kết khi xứng danh giải nhất A Duy còn chơi chiêu làm bao nhiêu người ngỡ ngàng...hii còn nhiều anh nhưng tôi không nhớ tên được, xin lỗi các anh vậy.
Vài lời tâm tình nho nhỏ đến các anh nhưng sẽ thiếu sót lớn nếu không nói đến cách điều hành giải đấu thật ấn tượng.
Xin cảm ơn các anh, Chúc các anh thành công, may mắn trong cuộc sống, gia đình hạnh phúc.