N
namkiet
Guest
Mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5 nhưng Huế cứ âm u và mưa hoài. Chiều hôm qua thấy trời mát nên định làm muốn chuyến khai cần câu cá do Hưng cm_longkhanh tặng. Địa điểm là Đồi Thiên An Thủy Xuân Huế. Tới điểm câu lúc 12h15. Sau một khoảng thời gian câu kéo chán chê, cá diếc đâu không thấy chỉ có cá cấn, cá mại dính câu, tầm khoảng 15h thì trời hửng nắng nhẹ, chuẩn bị thu cần thì ở bên kia hồ ở đâu ra một cặp chào mào hót ché inh ỏi, hỏi thằng cu ngồi câu bên cạnh là có ai hay lên đây đánh chim ko? nó nói mấy người có lên đánh nhưng chưa thu phục được, nghĩ cặp này xương rồi, ngồi thêm một tiếng nữa xem thế nào? cũng là cặp đó xuống tắm táp và đuổi đánh mấy cặp chim bông lau, hic nó hót giọng đã quá, ché rát cả tai. Tâm trạng bứt rứt, rộn ràng, hồi hộp pha chút tiếc nuối, ước gì lúc đó đem theo chim mồi thì hay biết mấy. Tầm khoảng 17h thì vội vàng thu cần và đi xem xét chỗ ngủ của hai em nó ở đâu? He he thì ra là ở những ngọn cau cao vút, hai em nó đứng chót vót trên ngọn cau, ngắm em nó thêm 30 phút rồi lên đường về nhà. Đêm qua đâu có ngủ được, mong cho trời mau sáng để lại lên thăm hai em nó.
Sáng nay dậy sớm 4h30 cho mấy em chim phơi sương đâu vào đó rồi cho 2 chú mồi Truồi 5 mùa và Nam đông 6 mùa vào lồng bẫy. Chế 1 li cà fe sạch Hưng cm_long khánh tặng, làm nửa ly rồi lên đường đến Đồi Thiên An thăm cặp chào mào quỷ.
Đến nơi đúng 7h05, treo chú mồi Nam đông lên, tạo thế rồi đi núp theo dõi, mới xong điếu thuốc thì hai em nó đã về, mất khoảng 5 phút thành quả là đây, hic em mồi Nam đông chuẩn bị thay lông nhưng đẳng cấp vẫn là mãi mãi.
Cảm giác gỡ chim đã thiệt. he he
em nó đã nhập hộ khẩu an toàn
Chúc ae diễn đàn một ngày tốt lành!
Thân chào
Sáng nay dậy sớm 4h30 cho mấy em chim phơi sương đâu vào đó rồi cho 2 chú mồi Truồi 5 mùa và Nam đông 6 mùa vào lồng bẫy. Chế 1 li cà fe sạch Hưng cm_long khánh tặng, làm nửa ly rồi lên đường đến Đồi Thiên An thăm cặp chào mào quỷ.
Đến nơi đúng 7h05, treo chú mồi Nam đông lên, tạo thế rồi đi núp theo dõi, mới xong điếu thuốc thì hai em nó đã về, mất khoảng 5 phút thành quả là đây, hic em mồi Nam đông chuẩn bị thay lông nhưng đẳng cấp vẫn là mãi mãi.
Cảm giác gỡ chim đã thiệt. he he



em nó đã nhập hộ khẩu an toàn







Chúc ae diễn đàn một ngày tốt lành!
Thân chào