cm_long khánh
New member
Rất ngỡ ngàng khi trưa hôm nay tắm cho em nó xong và ngồi ngắm thì phát hiện một cọng lông trắng mọc lòi ra nằm giữa một bên cánh.Cọng lông này mình củng thấy cách đây 2 ngày rồi,nhưng chim đang ra lông nên mình nghĩ do thiếu lông cánh nó mới lòi lông chèn bên dưới ra mới thấy như thế.Hôm nay thì thấy rõ ràng hơn,cọng lông có màu trắng tinh,dài khoản gần 2cm,không phải nguyên cọng lông cánh,củng không phải lông viền cánh mà rất khác so với những sợi lông trên cánh nên chụp vài tấm hình úp lên các anh em gạch đá cho zui.
Đây là con chim Truồi,xuất thân từ chim mồi lâu năm,một trong những con chim cưng của anh Tuấn (namkiet).Rất vui mừng khi được anh Tuấn đông ý chía sẽ cho chú chim này.Chim vào SG được 2 ngày thì rớt lông te tua,nhưng chỉ rớt phần lông còn sót lại,ngày thứ 3 mình đem qua Cầu Xéo dợt luôn,chim chơi rất tốt dù đang yếu.Đến này được hơn 2 Tuần.
Chúc toàn thể quý anh em một kỳ lễ 2-9 thật nhiều thú vị và vui vẽ.
Đây là con chim Truồi,xuất thân từ chim mồi lâu năm,một trong những con chim cưng của anh Tuấn (namkiet).Rất vui mừng khi được anh Tuấn đông ý chía sẽ cho chú chim này.Chim vào SG được 2 ngày thì rớt lông te tua,nhưng chỉ rớt phần lông còn sót lại,ngày thứ 3 mình đem qua Cầu Xéo dợt luôn,chim chơi rất tốt dù đang yếu.Đến này được hơn 2 Tuần.








Chúc toàn thể quý anh em một kỳ lễ 2-9 thật nhiều thú vị và vui vẽ.