Cuộc chiến buổi chiều mưa (Gai Lai)

oliveken1989

New member
Hình như chú sinh năm 89 hả? Nằm trên QL14 luôn phải không (thuốc Ia Băng) hả? Biết đường nắng ráo ra nghía đàn chim thập phương cái!
úi trùi đọc mấy dòng trên cứ như bác nắm rất rõ về mình oy kakka chuẩn không cần chỉnh luôn, thế bác ở đâu của gia lai
 

doankhucthu

Member
úi trùi đọc mấy dòng trên cứ như bác nắm rất rõ về mình oy kakka chuẩn không cần chỉnh luôn, thế bác ở đâu của gia lai
Hì, vì mình ở Pleiku mà (từ ngã ba Hoa Lư đi lên 500m)! Cũng hay đi đường đó công tác, vừa mới bị té xe chỗ xưởng gỗ HAGL hôm kia. Ra nhà Ken nghía đàn chim xem thế nào. Nếu có em bổi nào đẹp như em bổi mới bẫy đấy năn nỉ để lại cặp về chơi hé! Hehe.
 

Chéc

New member
công sức bỏ ra bù lại một chú bổi xinh như vậy cũng đáng, chúc mừng bạn nhé!
 

oliveken1989

New member
Hì, vì mình ở Pleiku mà (từ ngã ba Hoa Lư đi lên 500m)! Cũng hay đi đường đó công tác, vừa mới bị té xe chỗ xưởng gỗ HAGL hôm kia. Ra nhà Ken nghía đàn chim xem thế nào. Nếu có em bổi nào đẹp như em bổi mới bẫy đấy năn nỉ để lại cặp về chơi hé! Hehe.
kakka chắc phóng nhanh vượt ẩu đây mà, hihi đẹp hay xấu là tùy sở thích mỗi người ak
 

phuc_designer

New member
Con bổi của chủ thớt đẹp quá, gốc mào to, mình củ đậu..... những chú chim như thế này thường có nước đấu rất bền
Chúc mừng bạn, cố gắng chăm tốt em nó
 

doankhucthu

Member
hi mỗi người một sở thích mà bạn.
Chú có con mồi nào hay không Ken? Có một con Yêu Quái theo nó lâu nay chưa bẫy được, đã hạ bể 4 chú mồi, chưa kể những con mồi mà những người ở gần đó đem tới bẫy! Bọng già rừng, gắt, chim non lên nghe nó bọng chỉ có nước đứng rỉa lông. Nước chơi cánh, bọng, cánh bọng và dai sức không tưởng tượng được, em nó có thể chơi 2-3h đồng hồ không thèm đi kiếm ăn...Em nó về đấu rất gần nhưng chim mồi toàn bể em nó cứ đứng bọng cánh thôi chứ k nhảy cầu tử. Đang tính kế bôi keo thu phục em nó. Chú có rảnh thì T7, CN này đi chinh chiến!
 

oliveken1989

New member
Chú có con mồi nào hay không Ken? Có một con Yêu Quái theo nó lâu nay chưa bẫy được, đã hạ bể 4 chú mồi, chưa kể những con mồi mà những người ở gần đó đem tới bẫy! Bọng già rừng, gắt, chim non lên nghe nó bọng chỉ có nước đứng rỉa lông. Nước chơi cánh, bọng, cánh bọng và dai sức không tưởng tượng được, em nó có thể chơi 2-3h đồng hồ không thèm đi kiếm ăn...Em nó về đấu rất gần nhưng chim mồi toàn bể em nó cứ đứng bọng cánh thôi chứ k nhảy cầu tử. Đang tính kế bôi keo thu phục em nó. Chú có rảnh thì T7, CN này đi chinh chiến!
ok ok cậu cho mình số đt đi, hihi nghe là máu rồi ấy nha hihi
 
Top