hungbmw
New member
Kính gửi: BQT Diễn đàn www.chaomao.org, thân gửi anh em thành viên
Trải qua bao thăng trầm cùng em, chu du khắp đó đây trên đất Bắc, Với 24 giải lớn nhỏ trong 7 tháng (trung bình 3 giải/tháng) Và điều mà điệp viên 007 được anh em ngoài Bắc đánh giá cao là sự ổn định và phong cách chơi đều từ đầu đến cuối.Với thể lực sung mãn, Riêng vòng chung kết 007 có nước rút thần tốc, xuất sắc. Có lẽ cũng đã đến lúc tôi và có thể các anh em chúng ta, nhìn nhận, xem xét và tặng cho em nó một phần thưởng xứng đáng hơn nữa ngoài các thành tích mà em nó đã đạt được. Được biết diễn đàn chaomao.org có phòng VIP dành cho những chiến binh xuất sắc. Do vậy tôi mạo muội lập Topic này với hy vọng một ngày nào đó xem sẽ được vinh dự có mặt trong hàng ngũ VIP.
Tên chủ chim (hiện tại): Trần Tiến Hùng (Hùng BMW)
Tên chú chim: Điệp viên 007
Gốc chim: Huế
Mùa: khoảng 4 mùa
Thành tích: 24 giải/7 tháng
1. Giải Nhất: Hội thi SVC
2. Giải Nhất: Hội thi Từ Sơn
3. Giải Ba: Hội thị Lạng Sơn
4. TOP 10: Hội thi Nam Định
5. TOP 80: Hội thi Thăng Long
Hình ảnh:
Clip: (Ngày mai tham gia hội thi Tây Hồ, em sẽ quay và bổ sung)
anh em xem tạm clip này nhé
<font color="#006400"><font size="3">
Lý lịch: Tôi tình cờ gặp 007 vào tháng 12/2012. Trong một hội thi do CLB Chào Mào Đông Đô tổ chức với quy mô hơn 300 lồng. Ngày đấy tôi mới chơi chào mào nên những khái niệm cơ bản về chim tôi không biết một cái gì hết. Hôm đấy chim của tôi bị hạ hết vòng 1. Nhưng vì ham quá nên nán lại xem chim của anh em. Vòng chung kết còn 10 chiến binh trong đó có điệp viên 007. Trong thời gian của vòng chung kết tình cờ tôi được biết chủ chim 007 lại là người em biết trước đó. Lúc đó tôi mới để ý đến 007 và thấy chiến binh này ra mỏ khá nhiều, chuyền cầu liên tục… Mọi thứ có lẽ cũng chỉ dừng ở lại đó nếu như không có cuộc điện thoại của chủ chim khoe rằng hôm nay em được giải nhì. Qua điện thoại tôi nhờ chủ 007 kiếm cho tôi một con chim hay để đi giao lưu.
Mãi đến 28 tết chủ chim 007 gọi điện cho tôi ý muốn nhượng lại chú chim này. Tôi đồng ý và kể từ ngày đó điệp viên chính thức nhập khẩu vào nhà Hùng BMW. Cưới em em xong, nhưng phải 5 ngày sau tôi mới có tuần trăng mật với em nó. Bởi cả gia đình đã chuẩn bị hành trang du xuân đón tết. Chỉ kịp cho em vào lồng lực, 3 cóng cám, 3 cóng nước… Lên đường.
Phải nói rằng chưa có năm nào đón xuân mà bất an như thế. Cảm giác lo lắng bồn chồn. Chỉ mong nhanh nhanh hết tết, nói thật không có bon trẻ con cùng bà vợ thích bánh chưng xanh thì đêm ba mươi sẽ trờ về ngủ với em nó rồi.
Trở lại thủ đô sau 5 ngày xa cách. Công việc đầu tiên là chạy lên mở của từng phòng xem tình hình sức khỏe các em ấy ra sao? Lo hết cám, hết nước thì ít mà lo chuột thì nhiều vì ngày đó nhà tôi cả một binh đoàn tý. 1 phòng, 2 phòng, rồi 3, 4 phòng. Còn sống hết cả nhà ơi. Tôi hét lên như đứa bé được ông bà mừng tuổi. Treo các em ra nào, tha hồ mà hít không khí tết nhé. Hà nội ngày tết sao bình yên nhẹ nhàng đến thế. Cho các em vào nhà, Hồ tây lượn lờ thôi…
Niềm vui đang dâng trào thì nỗi trầm kéo đến hôm sau đưa em ra phơi tết thì ôi em đã xuống lông mất rồi. Bao niềm tin hy vọng vào cái cờ đầu xuân chấm dứt. Ngày qua ngày tôi âm thầm chăm em, được cái yêu là em xuống cũng nhanh và lên cũng nhanh, chắc em hiểu nỗi long nào đó của tôi.
Lịch sử đã khắc tên vào cái ngày mà tôi không ước ao gì hết, ngày 21/4/2013. Tại hội thi do CLB Trấn Vũ tổ chức với quy mô trên 300 lồng. Tôi còn nhớ ngày đấy em còn chưa xong lông, mặt còn măng lắm, nhưng do trưa hôm trước ngày thi tắm cho em xong treo lên phơi thì thấy em ché kinh quá, mà cũng lần đầu tiên nghe em ấy ché. Tôi vội vàng gọi điện cho anh em có kinh nghiệm hỏi xem như thế có mang em nó đi được không ? Có người thì bảo k nên, có người thì bảo mang đi thi để xả bớt lửa đi vì em nó căng quá sẽ bức lông. ừ thì vì bộ lông nên cho em nó đi vậy. Hôm đấy tôi làm nhiệm vụ chụp ảnh nên không để ý đến mấy em của mình. Khi đến TOP 10 thì vẫn thấy 2 chiến binh của mình trên giàn. Ôi sao mà sung sướng thế, tôi chạy khắp sân khoe với mọi người và theo quan sát của an hem hôm đó thì ai cũng bảo SBD 007 sẽ nhất. Nhưng kết quả hôm đấy 007 được khuyến khích và em Bình Điền của tôi được nhất.
Hạnh phúc vô bờ bến, không có gì tả cho hết được, an hem cũng vui cho tôi vì biết tôi quá đam mê và khát khao cờ quạt như thế nào ? Lúc trao giải mọi người tung hô tôi như HLV Mourinho được các cầu thủ tung hô hôm vô địch CUP C1 vậy.
Và cái tên 007 bắt đầu từ ngày đó. Các bạn biết không ? Kể từ hội thi đó đến hôm nay duy nhất 2 lần đi thi 007 không có cờ. Trung bình 1 tháng 3 cờ. Phải nói rằng điệp viên 007 là một chiến binh không biết mệt mỏi, và có nước đấu dũng mãnh, ra cánh, ché doạt nạt đối thủ và quan trọng nhất là siêu siêu siêu mỏ… 007 chơi đều từ vòng 1 cho đến vòng chung kết. không ngừng nghỉ.
Trên đây là những sơ lược về điệp viên 007. Hy vọng 007 sẽ nhận được nhiều phiếu bầu, bình chọn để chính thức được vào phòng VIP. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe an hem diễn đàn
Trân trọng
Hùng BMW
Cmnhatrang chèn clip theo yêu cầu chủ Topic.
Trải qua bao thăng trầm cùng em, chu du khắp đó đây trên đất Bắc, Với 24 giải lớn nhỏ trong 7 tháng (trung bình 3 giải/tháng) Và điều mà điệp viên 007 được anh em ngoài Bắc đánh giá cao là sự ổn định và phong cách chơi đều từ đầu đến cuối.Với thể lực sung mãn, Riêng vòng chung kết 007 có nước rút thần tốc, xuất sắc. Có lẽ cũng đã đến lúc tôi và có thể các anh em chúng ta, nhìn nhận, xem xét và tặng cho em nó một phần thưởng xứng đáng hơn nữa ngoài các thành tích mà em nó đã đạt được. Được biết diễn đàn chaomao.org có phòng VIP dành cho những chiến binh xuất sắc. Do vậy tôi mạo muội lập Topic này với hy vọng một ngày nào đó xem sẽ được vinh dự có mặt trong hàng ngũ VIP.
Tên chủ chim (hiện tại): Trần Tiến Hùng (Hùng BMW)
Tên chú chim: Điệp viên 007
Gốc chim: Huế
Mùa: khoảng 4 mùa
Thành tích: 24 giải/7 tháng
BẢNG THÀNH TÍCH
(Từ 4/2013 – 11/2013)
(Từ 4/2013 – 11/2013)
HỘI THI LIÊN TỈNH (QUY MÔ TỪ 400 – 880 LỒNG)
1. Giải Nhất: Hội thi SVC

2. Giải Nhất: Hội thi Từ Sơn

3. Giải Ba: Hội thị Lạng Sơn

4. TOP 10: Hội thi Nam Định

5. TOP 80: Hội thi Thăng Long
HỘI THI GIAO LƯU
- Giải khuyến khích: Hội Thi Trấn Vũ

- Giải nhất: Hòa Lạc

- Giải nhì: Trấn Vũ

- Giải nhất: Chim cảnh Anh Tú
- Giải nhất: Chim Cảnh Anh Tú

- Giải TOP 40: Thanh Trì

- Giải TOP 10: Hoa Linh

- Giải TOP 10: Hoa Linh
- Giải TOP 20: VietGem

- Giải nhất: Long Biên

- Giải khuyến khích: Long Biên

- Giải Ba: Trấn Vũ

- Giải nhì: Chùa Láng

- Giải nhì: Từ Sơn
- Giải TOP 20: Sông Tích
-
- Giải TOP 10: Kinh Bắc

- Giải nhì: Trấn Vũ

- Giải khuyến khích: Hoa Linh

- TOP 10 Trấn Vũ

Hình ảnh:
Clip: (Ngày mai tham gia hội thi Tây Hồ, em sẽ quay và bổ sung)
anh em xem tạm clip này nhé
<font color="#006400"><font size="3">
Lý lịch: Tôi tình cờ gặp 007 vào tháng 12/2012. Trong một hội thi do CLB Chào Mào Đông Đô tổ chức với quy mô hơn 300 lồng. Ngày đấy tôi mới chơi chào mào nên những khái niệm cơ bản về chim tôi không biết một cái gì hết. Hôm đấy chim của tôi bị hạ hết vòng 1. Nhưng vì ham quá nên nán lại xem chim của anh em. Vòng chung kết còn 10 chiến binh trong đó có điệp viên 007. Trong thời gian của vòng chung kết tình cờ tôi được biết chủ chim 007 lại là người em biết trước đó. Lúc đó tôi mới để ý đến 007 và thấy chiến binh này ra mỏ khá nhiều, chuyền cầu liên tục… Mọi thứ có lẽ cũng chỉ dừng ở lại đó nếu như không có cuộc điện thoại của chủ chim khoe rằng hôm nay em được giải nhì. Qua điện thoại tôi nhờ chủ 007 kiếm cho tôi một con chim hay để đi giao lưu.
Mãi đến 28 tết chủ chim 007 gọi điện cho tôi ý muốn nhượng lại chú chim này. Tôi đồng ý và kể từ ngày đó điệp viên chính thức nhập khẩu vào nhà Hùng BMW. Cưới em em xong, nhưng phải 5 ngày sau tôi mới có tuần trăng mật với em nó. Bởi cả gia đình đã chuẩn bị hành trang du xuân đón tết. Chỉ kịp cho em vào lồng lực, 3 cóng cám, 3 cóng nước… Lên đường.
Phải nói rằng chưa có năm nào đón xuân mà bất an như thế. Cảm giác lo lắng bồn chồn. Chỉ mong nhanh nhanh hết tết, nói thật không có bon trẻ con cùng bà vợ thích bánh chưng xanh thì đêm ba mươi sẽ trờ về ngủ với em nó rồi.
Trở lại thủ đô sau 5 ngày xa cách. Công việc đầu tiên là chạy lên mở của từng phòng xem tình hình sức khỏe các em ấy ra sao? Lo hết cám, hết nước thì ít mà lo chuột thì nhiều vì ngày đó nhà tôi cả một binh đoàn tý. 1 phòng, 2 phòng, rồi 3, 4 phòng. Còn sống hết cả nhà ơi. Tôi hét lên như đứa bé được ông bà mừng tuổi. Treo các em ra nào, tha hồ mà hít không khí tết nhé. Hà nội ngày tết sao bình yên nhẹ nhàng đến thế. Cho các em vào nhà, Hồ tây lượn lờ thôi…
Niềm vui đang dâng trào thì nỗi trầm kéo đến hôm sau đưa em ra phơi tết thì ôi em đã xuống lông mất rồi. Bao niềm tin hy vọng vào cái cờ đầu xuân chấm dứt. Ngày qua ngày tôi âm thầm chăm em, được cái yêu là em xuống cũng nhanh và lên cũng nhanh, chắc em hiểu nỗi long nào đó của tôi.
Lịch sử đã khắc tên vào cái ngày mà tôi không ước ao gì hết, ngày 21/4/2013. Tại hội thi do CLB Trấn Vũ tổ chức với quy mô trên 300 lồng. Tôi còn nhớ ngày đấy em còn chưa xong lông, mặt còn măng lắm, nhưng do trưa hôm trước ngày thi tắm cho em xong treo lên phơi thì thấy em ché kinh quá, mà cũng lần đầu tiên nghe em ấy ché. Tôi vội vàng gọi điện cho anh em có kinh nghiệm hỏi xem như thế có mang em nó đi được không ? Có người thì bảo k nên, có người thì bảo mang đi thi để xả bớt lửa đi vì em nó căng quá sẽ bức lông. ừ thì vì bộ lông nên cho em nó đi vậy. Hôm đấy tôi làm nhiệm vụ chụp ảnh nên không để ý đến mấy em của mình. Khi đến TOP 10 thì vẫn thấy 2 chiến binh của mình trên giàn. Ôi sao mà sung sướng thế, tôi chạy khắp sân khoe với mọi người và theo quan sát của an hem hôm đó thì ai cũng bảo SBD 007 sẽ nhất. Nhưng kết quả hôm đấy 007 được khuyến khích và em Bình Điền của tôi được nhất.

Hạnh phúc vô bờ bến, không có gì tả cho hết được, an hem cũng vui cho tôi vì biết tôi quá đam mê và khát khao cờ quạt như thế nào ? Lúc trao giải mọi người tung hô tôi như HLV Mourinho được các cầu thủ tung hô hôm vô địch CUP C1 vậy.

Và cái tên 007 bắt đầu từ ngày đó. Các bạn biết không ? Kể từ hội thi đó đến hôm nay duy nhất 2 lần đi thi 007 không có cờ. Trung bình 1 tháng 3 cờ. Phải nói rằng điệp viên 007 là một chiến binh không biết mệt mỏi, và có nước đấu dũng mãnh, ra cánh, ché doạt nạt đối thủ và quan trọng nhất là siêu siêu siêu mỏ… 007 chơi đều từ vòng 1 cho đến vòng chung kết. không ngừng nghỉ.
Trên đây là những sơ lược về điệp viên 007. Hy vọng 007 sẽ nhận được nhiều phiếu bầu, bình chọn để chính thức được vào phòng VIP. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe an hem diễn đàn
Trân trọng
Hùng BMW
Cmnhatrang chèn clip theo yêu cầu chủ Topic.
Sửa bởi Amin: