
Chào tất cả các bác trên dđ !!!
Tình hình là em có chú mồi tập sự cũng mới khô lông, buổi chiều được nghỉ ở nhà chán nên chả biết làm gì, thấy em nó cũng lắm mồm nên cho đi ra ngoài để thay đổi không khí. Cũng nhân tiện xử lí em bổi già hung ác mà rất nhiều anh em không xử lý được trước khi miền Bắc rét đậm

. Đúng là thung của nó có khác, mồi vừa treo lên, đổ có vài bọng mà 2 chú em đã ở đâu lao tới rồi. Đổ một tràng giọng rồi em nó chuyền cành, bung nhè nhẹ đôi cánh, chắc là do rét nên không chơi mạnh được, nó cứ loay hoay mãi ở thế tử mà không chịu đá,( nghe nhiều a e nói nó dữ lắm ). Đặc biệt là e mái, khôn cực kì các bác ạ, nó khôg bao giờ lại gần lồng mà chỉ đứng ở mấy cây bên cạnh wit tu wiu, mặc kệ con trống chơi 1 mình

. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, ve nhau chán chê được tầm 10-15' em ta lao vào đá làm em thót tim, nó bu hông mà cắn nhau với mồi được mấy cái rồi từ từ ăn lên trên, chạm vào cầu tử rồi Phạch...

vui không thể nào mà tả được

Vậy là chú em lại về với đội của anh rồi, chia buồn cùng em mái nha!!!!
[/URL][/IMG
[/URL][/IMG]
Xử lí xong con bổi già này rồi, thấy em mồi vẫn xung nên quyết định cho em nó sang thung khác. Đi mãi em cũng tìm được một chỗ gọi là lí tưởng cho chào mào. Đó là khu vườn của nhà ai bỏ hoang,cây cối cũng um tùm mà lại toàn cây nhãn thấp vừa tầm. Quyết định treo mồi lên, bỗng từ xa lao về,( lại một đôi nữa) hai chú, xông thẳng vào cây đấu với mồi, chuyền đi chuyền lại rồi cũng đá...PHẠCH..

. Vậy là kết thúc một buổi chiều may mắn với hai chú bổi. Em thứ hai đây ạ
[/URL][/IMG]
Chân cũng khô đét cả rồi hihihi. Đây là hình ảnh 2 em nó ạ ( vì khi đi bẫy không đem điện thoại nên về nhà mới chụp được)!!!
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Chúc các bác chim cò luôn căng lửa trong mùa đông này nha!!! thân Chip
