chaomao^^py
Moderator
Giọng hay quá anh ơi , trong , cao , rõ ! Con này ra giọng đấu chắc mê mệt luôn quá ^^
Giọng hay quá anh ơi , trong , cao , rõ ! Con này ra giọng đấu chắc mê mệt luôn quá ^^
Em này mà chơi cánh nữa thì tuyệt Bác nhỉ! chim hay, chim hay...
r cháu đâu chú hihiMình tuyển chim lâu quá , hy vọng có chim tốt gửi cho hoantq, tienthuynguyen. Thân
lâu rồi k thấy up clip coi này lên coi a chiêu
Lửa rừng thi múa online, 307 chưa thi giải nào.
bởi vì đam mê:"
"Người biết ít thì nói nhiều
Người biết nhiều thì nói ít !!"
chữ kí hay quá bạn , Thân
Dạ tks A đã quá khen , biết a đã lâu mong 1 ngày đc. tái ngộ .
p/s : do tính em ít nói nên suy nghĩ sao thì viết vậy thui A ơi . Nết đằm
đó A ít ra mỏ thui , nhưng cũng khiến cho đối phương e ngại .
Ngày xưa 307 chơi cặp tiền đạo với TMC, TMC chơi tiền đạo cắm ngày CN, 307 chơi tiền đạo cánh thứ 5, thứ 7.
giờ 307 xuống phong độ, cắn lông chỉ còn đá dự bị. 307 chơi thứ năm 20/3/2014. thân
còn con đâu chú hiihMình tuyển chim lâu quá , hy vọng có chim tốt gửi cho hoantq, tienthuynguyen. Thân
Lửa rừng thi múa online, 307 chưa thi giải nào.
bởi vì đam mê:"
"Người biết ít thì nói nhiều
Người biết nhiều thì nói ít !!"
chữ kí hay quá bạn , Thân
Dạ tks A đã quá khen , biết a đã lâu mong 1 ngày đc. tái ngộ .
p/s : do tính em ít nói nên suy nghĩ sao thì viết vậy thui A ơi . Nết đằm
đó A ít ra mỏ thui , nhưng cũng khiến cho đối phương e ngại .
Nó cắn lông nhìn ngứa mắt thì bắt nó ra vừa chửi vừa cắn nó cho nó sợ kỳ sau k dám cắn nữa. Chửi vậy nè: ( cắn vậy cắn làm gì? Để Anh chiêu mày cắn phụ cho, làm nguyên chùm lông đuôi nó luôn) bao chú em Mai mốt thấy mặt chú nó hết cắn phá liền keke. Thân.
còn con đâu chú hiih
Nghe câu này muốn thả hết bày chim nhà quá anh ơi[QUOTE Con này nuôi nó 1 mình 1 nhà mới không bị cắn lông
Vậy thả con 50 với con lửa rừng đi, nuôi mình con này thôi hô hô hô. K thì mua thêm căn nhà nữa, tuyển 1 em chân dài về chăm con 307 này. 1 công đôi việc vì chú cũng đang cần kiếm mái về ghép đẻ ra ku chiêu con mà hè hè. (Sáng nay anh mới thả con xoè ra sọt rác để nó về vớ ông bà như thiết mộc chân rồi, buồn quá) .