địa điểm dợt chim chào mào trên đường nguyễn văn quá q12-hcm

Phụng Nguyễn Tấn

nothing is impossible
Ở cội cũng có anh em nhỏ mà. Nhìn cái avatar là thấy thích rồi. Hôm nào cn nghé cội giao lưu cùng mọi người. Thứ 7 có tổ chức bình hằng tuần đó.
OK, có dịp em sẽ ghé chơi..Em còn nhỏ tuối mới từ Huế vào TP.HCM làm việc mong các anh chỉ giáo
 

hoangnguyen

New member
Ở cội cũng có anh em nhỏ mà. Nhìn cái avatar là thấy thích rồi. Hôm nào cn nghé cội giao lưu cùng mọi người. Thứ 7 có tổ chức bình hằng tuần đó.
OK anh, em đi làm chỉ nghỉ mỗi ngày chủ nhật thôi...ở Huế cũng có nuôi vài chú nhưng giờ vào đây không đem em nào vào cả :)
 

Phụng Nguyễn Tấn

nothing is impossible
Vậy đêm vào gởi ở cội cũng được mà. Chứ ra cafee mà ko có chim cũng làm biếng đi. Mà em ở gần cội Nguyễn Nghiệp không?
OK anh, em đi làm chỉ nghỉ mỗi ngày chủ nhật thôi...ở Huế cũng có nuôi vài chú nhưng giờ vào đây không đem em nào vào cả :)
 
Top