A Thế sợ P dựt giải ở SG với a Thế nên a Thế đăng ký cho P về Nha Trang rồi kìa. Phải k a Thế. Kaka... P đâu vào cho ý kiến đi. ThânĐăng ký dùm chaomaoninhhoa 1 lồng nè kaka. Thân.
Ku P ngày đó có mặt ở nha Trang, Anh đã cấp quata cho chú ấy đi du đấu khắp tỉnh khánh hoà rồi hô hô.A Thế sợ P dựt giải ở SG với a Thế nên a Thế đăng ký cho P về Nha Trang rồi kìa. Phải k a Thế. Kaka... P đâu vào cho ý kiến đi. Thân
Pác hiểu ý nhỉ, chắc pác cũng hay đổi gió cho chim đây, khe khe.À, vậy ra chú chim cưng của bác chaomoninhhoa được đi đổi gió.
Chắc vợ bác ấy vui
Nghe nói kiếm đươc luôn rồi đó T2T
Khakha, anh em chém giữ quá, kiểu này có đổi gió vùng khác lần nữa sẻ chỉ để cho riêng tôi biết thôi, khekhe.hèn ji nhìn mặt thấy chảnh chảnh sao sao í
Chết khổ quá, chăm sóc mà viết thành......Ae nha trang chäm chó tận tình là sao ta? Cmninhhoa viết khó hiểu quá.
đổi gió đổi mây gì cũng k än thua đâu, mái tha röm mà trống sài súng rỉ bän đạn lép lấy gì có baby? K có cồ mà kakaka.Chết khổ quá, chăm sóc mà viết thành......
Ae nha trang chäm chó tận tình là sao ta? Cmninhhoa viết khó hiểu quá.
Khakha, anh em chém giữ quá, kiểu này có đổi gió vùng khác lần nữa sẻ chỉ để cho riêng tôi biết thôi, khekhe.
Chuyến đi vừa rồi nhiều ý nghĩa lắm, vừa được về thăm nhà, được thi chim, được đổi gió cho chim, được anh em Nha Trang chăm chó tận tình, nhiều kỹ niệm lắm, hẹn ngày trở lại.
Dear anh T2T
Sắp tới anh cũng làm chuyến đổi gió ra Nha Trang kiếm thằng cu nha anh,
Thân
Chú Cmninhhoa k nuôi ngao tạng, cũng k có chi huahua. Trong cặp thấy hay để con chó nhồi bông. Chắc mỗi tối hay lấy ra úp mặt vào tường ôm ngủ. K dám nhìn mặt vợ vì ngại súng rỉ hô hô.Nha Trang có ông nào tiếp chaomaoninhhoa kiểu gì mà bác ấy mô tả bằng từ ngữ ngộ nghĩnh : "chăm chó tận tình" kìa.
Nghi vấn là , ngoài Hồng Hài Nhi ra bác ấy còn dắt theo Ngao Tây Tạng hay Chi Hua Hua