Bác nhiệt tình với anh em quá. Vậy bác phải chuẩn bị sức khỏe đi chứ không ae đến giao lưu là lại làm một chầu nhậu thì e hơi bị căng đó. Vui tí bác đừng giận nhé!
Không sao mà, mình muốn đc gặp ae để ngồi cùng nhau chia sẽ chuyện chim cò. Ae vào báo trước là Đức sắp xếp đc mà, ae thích đi bẫy đức sẽ đưa đi cho vui.chim hay quá. chỉ tiếc là cái cầu phụ làm e nó ko ra 2 cách dc.
"Nhất lực nhì tài". Em xem lại cách chăm của mình và chọn cho mình conc chim tố chất xem sao em ak. chúc em sơm thành công nghe.em thấy anh này toàn chim hay, chéc ầm ầm, em có con mồi 2 mùa mãi chẳng thấy chéc lần nào, mang đi bẫy cung ko thấy chéc.mà vẩn bẫy được chim bổi.hihi
Cái nết nó thích vậy bạn ak. và giừ em nó đc ở lồng Thái rồi bạn. em mới KHuyến khích hôm qua.thay cầu còn bên phải cho nó chơi thoải mái a ơi,chật chội qá nó chơi lệch cánh
Vâng, hẹn bạn dịp sớm nhất ae mình giao lưu nha. chúc bạn sức khỏe.chim hay quá, mình vửa đi quảng bình thăm bác giáp về và thời gian cũng không nhiều nên không lọ mọ được, vào đến đồng hới thì không tìm được điểm dãi chim nào vì chỉ có 1 ngày rồi phải đưa sếp về( có 1 sự buồn nhẹ) sắp tới có chuyến đi công tác đà nẵng chắc qua gặp bác giao lưu , đàm đạo chim có quá.hic đến sáng chủ nhật về thì thấy có mấy bác xách chim đi dãi.![]()