chaomao^^py
Moderator
Sáng nay , trời nỗi gió , nên lỗi hẹn với anh Khương nick miwon0303 , không thể đi dợt chim như dự kiến . Nhưng mà ngứa lắm cơ , tranh thủ trên đường đi công việc về , ghé tạt ngang cái sân chim sau vườn nhà thằng bạn . Thì ra mấy ông nội đang dợt chim , hơi lạ khi sáng nay không thấy ai alô cho mình . Thôi kệ , kéo ghế ngồi cái đã , chưa được 5p lại chạy về mang chim lên , đúng là coi chim người ta không có đã hi hi . Khi lên lại phát hiện ra sự có mặt của chú chim 2 mùa , con này mình kèo hơn 1 tuần lễ rồi nè . OK ! được dịp quan sát em nó chơi . Và sau đó việc gì đến cũng phải đến , cà phê cà pháo ra vô cuối cùng cũng thỏa thuận xong cái giá để em về với đội mình . CHim 2 mùa , không rõ vùng miền , ăn cám quanh năm , đít đỏ gần như mất màu . Mình dự là chim Quãng Nam , Quãng Bình gì đấy , chim chưa căng . CÒn ACE thì sao , mời mọi người cho ý kiến . CLip sổ khi về nhà , giọng nghe nó đanh thép làm sao , đầy chất kim loại !
Sửa lần cuối: